Chặng Hungary hôm qua khá ấn tượng các bác nhỉ? Hay là do 3 tuần không có F1 nên khi nó trở lại thấy hấp dẫn!?
Hamilton càng ngày càng xuất sắc, kỹ thuật cao và cũng rất nhân văn. Em vẫn muốn nhắc lại là kể từ năm 2011 trở lại đây, em đã phục tay đua này, cách đua đã khác hẳn so với ngày còn "ngựa non" (nhất là mùa giải 2008 và 2009). Hôm qua em cá rằng M. Webber không thể nào cản Hamilton được. Với bộ lốp mới và lượng xăng còn lại đã tương đối nhẹ, Hamilton sẽ dễ dàng vượt qua thôi.
Còn vụ Raikkonen và S. Vettel thì em chẳng mảy may nghĩ là Vettel sẽ ăn thua với tay đua người Phần Lan đâu. Hai tay đua này rất ít khi ăn thua nhau trên đường đua, các bác cứ để ý mà xem.
Còn vụ Alonso chèn R. Grosjean thì cũng không có gì đáng bàn. Có thể Ferrari không mạnh lắm nhưng trình của Alonso so với trình của Grosjean nó khác, những vòng trước đó, sau khi chạy phạt từ đường pit ra, Grosjean đã vượt qua F. Massa ngay. Khi trình độ của 2 tay đua ngang ngang ngang nhau việc qua mặt nhau sẽ đơn giản hơn.