Như mình nói thì nv của mềnh là tìm cách giúp cho con tiếp cận thông tin để giúp con; còn lại là ... tuỳ duyênCó rì hay hơm anh? Nhỏ quá, lấy tinh thần hoy chứ đã hiểu chi chưa a?
Chiến lược của e khi mụ vợ bắt đầu mang bầu là: nếu con trai, cố hướng cho nó học giỏi tự nhiên, đặc biệt là Toán, còn con gái thì không đặt nặng thành tích học tập mà hướng cho nó cơ hội lấy được chồng đàng hoàng. Khi đó phẫu thuật thẫm mỹ chưa phát phát triển, hay đúng hơn là em chưa biết, nhưng bây giờ thì có lẽ e sẽ dành 1 khoản kinh phí để cho sang Hàn Quốc tinh chỉnh, và đầu tư tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống cho con gái của mình.
Ai cũng nghĩ như anh thì chồng đàng quàng đâu ra cho đủChiến lược của e khi mụ vợ bắt đầu mang bầu là: nếu con trai, cố hướng cho nó học giỏi tự nhiên, đặc biệt là Toán, còn con gái thì không đặt nặng thành tích học tập mà hướng cho nó cơ hội lấy được chồng đàng hoàng. Khi đó phẫu thuật thẫm mỹ chưa phát phát triển, hay đúng hơn là em chưa biết, nhưng bây giờ thì có lẽ e sẽ dành 1 khoản kinh phí để cho sang Hàn Quốc tinh chỉnh, và đầu tư tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống cho con gái của mình.
Thì phải đặt mục tiêu chứ! 100 năm nữa không biết sao, chứ hiện tại và tương lai thì một người PN khôn ngoan là người biết chọn chồng đàng quàng, muốn được có quyền chọn thì phải "nâng cấp' cả nội dung lẫn hình thức thôi. À, mà tôi không có con gái, nên chỉ chia sẽ vậy thui, to whom it may concern!Ai cũng nghĩ như anh thì chồng đàng quàng đâu ra cho đủ![]()
Sáng qua chở con đi học 3 tiết Hướng nghiệp. Vì con là lớp cuối cấp nên năm nay mỗi tháng phải tham gia 1 buổi vào sáng thứ Bảy. Con gái kể: Khi cô hỏi con muốn chọn nghề gì, con trả lời là chưa biết. Mình nói: Sao con ko nói đại đi Kế toán, Thu ngân hay cái gì đó liên quan đến tiền bạc!? Nó nói: Con ko thích khi chưa hình dung ra nó ntn...
Có bạn nói sau này sẽ là Doanh nhân, cả lớp cười ầm lên. Cô hỏi: Sao lại cười bạn? Tụi nó nói: Nhìn mặt bạn ấy như vậy sao đi buôn bán đc cô! Cô CN nói: Dzậy chớ đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nhen, sai nhen! Cứ lơ ngơ dzậy mới dễ lùa gà đó!
Chắc mình Reg Nick cho con vô CNL vài tháng thì nó sẽ nhận ra chân lí!
Có bạn nói sau này sẽ là Doanh nhân, cả lớp cười ầm lên. Cô hỏi: Sao lại cười bạn? Tụi nó nói: Nhìn mặt bạn ấy như vậy sao đi buôn bán đc cô! Cô CN nói: Dzậy chớ đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nhen, sai nhen! Cứ lơ ngơ dzậy mới dễ lùa gà đó!
Chắc mình Reg Nick cho con vô CNL vài tháng thì nó sẽ nhận ra chân lí!
Nhân chuyện này: Ban ngồi bên cạnh con mình năm nào cũng là HS tiêu biểu của lớp với điểm TK 9.6, 9.7. Bạn nói với cô là chưa lựa chọn, nhưng bạn cho con mình biết là sẽ làm đầu bếp. Nguyên do có lẽ là: Mẹ bạn ấy nấu ăn rất ngon (người Hoa), bạn ấy cũng đã biết nấu nhiều món, trong khi con gái mình chưa biết gì! Bạn ấy có 3 người anh thì cả 3 đều theo học BK, nhưng 2 anh đã sang Úc và chuyển sang làm đầu bếp, các anh đã tự nuôi đc bản thân mình và có cơ hội ở lại nước Úc. Có lẽ sang năm bạn ấy sẽ theo chân các anh sang Úc.F1 nhà mình thích nấu ăn nó nói luôn, lớn lên sẽ làm đầu bếp.
Giờ cho nó đi học tiếp hay nghỉ để đi rửa chén cho mấy quán ăn trước mí anh?
Nai nó mới học lớp 5.
Mới hồi tối, nó dẫn đi Aeon mua 1 cây ghiền khoai tây, 2 con dao mới, 1 cái khuôn nướng bánh để lễ ở nhà nó làm bánh.
Một t/h nữa con trai đại gia luôn. Nó học Kỹ thuật nhưng lại thích nấu ăn và nấu rất ngon. Ba mẹ nó sắm đồ nấu bếp và sửa lại bếp như cái nhà hàng. Nó mập và hiền lắm, chỉ thích nấu cho mọi người ăn thôi! Hôm ba mẹ nó mới cả nhà mình tới, nó nấu cho mấy món cũng đơn giản thôi, nhưng món nào cũng ngon và đẹp mắt lắm, chắc còn hơn 1 số nhà hàng hạng trung.
Còn vài 3 t/h nữa QTKD chuyển sang nấu ăn, giờ kể ra dài quá...
Vậy nên mình thấy chẳng có vấn đề gì nếu con thực sự thích nghề làm bếp!