Xì 2 bánh xe là được rồi (tránh rạch xe, bẻ gương tội nhiều lắm). Vì bánh sơ-cua chủ có 1. Làm sao nó chạy được đây, tháo 2 bánh ra đi bơm cũng vã mồ hôi. Lần sau sẽ chừa.
Nếu đậu chổ vắng thì em còn xì bánh đc đằng này chổ đông người qua lại nên cũng khó mà ra tay.huyluong nói:Xì 2 bánh xe là được rồi (tránh rạch xe, bẻ gương tội nhiều lắm). Vì bánh sơ-cua chủ có 1. Làm sao nó chạy được đây, tháo 2 bánh ra đi bơm cũng vã mồ hôi. Lần sau sẽ chừa.
Em ko có kiên nhẫn mà đợi 3h để ra khỏi ngõ đâu bác, lúc đó em ko có cần lấy xe nên ngồi trong nhà xem khi nào em nó lấy xe vì em nó nói là ra liền..vậy màD.m nói:Chắc bác hiền chứ gặp em đợi 3 tiếng để ra khỏi ngõ nhà mình thì ôi thôi thằng em lần sau không vác cái xe đến ngõ nữa .
- Bác mua 1 hộp dầu ông già, loại dầu chuyên làm mềm sơn bác dùng nó sáng tác cái gì ấy lên nắp capo.cuongf11 nói:Yếu cơ thì xì 2 bánh , mạnh cơ mua chai axit hay bịt sơn đi ngang tạt vô hông xe nó . Em nghi thằng này o hiền dau bác.
bác Lamtan không điều tra ra tại sao em nó cứ đậu hẻm nhà bác hoài sao? nói người nhà nó là ok ngay.