Nhiều bác tư vấn ghê quá! Tư vấn làm sao mà em thấy bác chủ cứ phải hành động như một tay tiểu nhân, gài bẫy, trét phân, tạt nhớt....toàn là hành động làm thiệt hại tài sản của người khác, rồi còn con cái hàng xóm nhìn vào! Bác cứ hỏi ý kiến CSKV, CS Trật tự...với bác nó là cái gai, nhưng với mấy anh í nó là mồi ngon!
Em dự là xe chạy hợp đồng đấy bác. Tài này thì xe nó cũng chẳng xót đâu. Bác nói nó vài lần xem sao.
corolla95 nói:em bị rùi . cách hay nhất e làm là ....kiếm xe đậu đằng sau
cho mày chờ đến đêm nhá
em là em phục bác cái vụ xử y chang vầy hay bác kể lại cho chủ thớt rút kinh nghiệm đê
Hic! ... tại sao phải "thuê thằng vé số...kéo..." Tự mình kéo ... mới đã giận chứ. Thuê trẻ em vé số ... nó sao sao ấy? "thuê xe ôm...canh V2" thì ok.WD nói:Nói hoài ko nghe, ko wen CSKV, bác ra đầu hẻm thuê thằng vé số cầm miếng sắt kéo 1 đường ngang hông là nó tỉnh hà, hoặc dễ thương hơn là hôm nào bác lấy xe ra sớm, canh nó đậu xong, bác vác xe bác ra đậu phía sau nó cho nó khỏi ra hẻm bác lun, coi ai lỳ hơn, chấp nhận cho vợ 2 ngủ gara ngoài 1-2 đêm. Thuê ông xe ôm nào ngồi canh giùm coi nó có manh động gì vợ mình thì chụp đầu nó liền
Gặp e mà e đã nhắc nhở nhiều lần, vẫn tiếp tục lì lợm vô văn hoá như thế e cho một cục đá vào kiếng tài của nó luôn
Mình thấy chuyện này đơn giản mà, cứ nói chuyện với nó, bảo là bác còn phải chạy xe ra vào nên không đậu ở đây. Nếu vẫn còn bị thì bữa nào bác cho xe ra trước rồi đậu bít đường ra, cứ việc ở nhà ngồi ngó ra, nó có hỏi thì nói thằng tài xế nhà bác cầm chìa đi về rồi, vài tiếng sau mới quay lại.
Khi trước mình bị vụ này, hẻm nhà to và sâu, 2 xe qua được nhưng có thằng tải dừng lưng chừng, bấm còi nó ra nhìn rồi bỏ vào. Thế là bốc điện thoại gọi vào cái số in trên xe nói nếu không né ra thì tí khỏi ra nhé vì tui đậu đây luôn, vừa gọi xong là nó lật đật chạy ra de ra hẻm tránh. Thế đấy, đôi khi mình muốn đàng hoàng cũng không được.
Khi trước mình bị vụ này, hẻm nhà to và sâu, 2 xe qua được nhưng có thằng tải dừng lưng chừng, bấm còi nó ra nhìn rồi bỏ vào. Thế là bốc điện thoại gọi vào cái số in trên xe nói nếu không né ra thì tí khỏi ra nhé vì tui đậu đây luôn, vừa gọi xong là nó lật đật chạy ra de ra hẻm tránh. Thế đấy, đôi khi mình muốn đàng hoàng cũng không được.