Khúc cuối đâu xe thấy xỉa ngang là không ưa rồi, thôi bớt giận đi bác chủ, đi chùa về nên từ bi hỉ xả cho nhẹ người.
Thế SG có bao nhiêu phần trăm là người nhập cư ạ?Á đù, không phải chùa bà Bình Dương và cũng không phải Ỉn biển BD. Không hiểu sao, cứ thấy mấy top liên quan đến chạy ẩu, vượt đèn, kèn pha lộn xộn là mình cứ nghĩ về Bình Dương nơi có gần 80% dân nhập cư đi ngoài đường
:3danbanh:
Bác để ý đi, dân "nhập cư" thời trước 75, 75, sau 75 rất khác nhau, ở BD nổi tiếng là người miền ngoài vào gần đây nên đa phần hỗn độn lắm!Thế SG có bao nhiêu phần trăm là người nhập cư ạ?
PS: Em người miền tây.
Bác chủ gặp chú này chỉ đíu biết xếp hàng đi thẳng thôi là cũng đỡ bực rồi. Thử gặp mấy anh chạy land hay cam mà ra xa lộ 80 cứ tà tà 50 mà quất thử xem ... kéo cả đoàn dài, đến khi mình đổi lane chạy qua mới biết kẹt là do ảnh, mình bị nhiều lần rồi, nhất là ở Mai Chí thọ, Q2.
Chỗ đó cái vạch dừng nó xa vậy đó, cái vạch trên là cho xe máy, vạch cho ô tô xa lắc.Lúc sau, sao bác chủ dừng xa đèn vậy?