Trích đoạn: toancoi
Em không khen chê gì cả, vì em không đi xe Innova, chỉ khách quan thấy nhiều tai nạn liên quan đến Innova, mà cái nào cũng khiếp cả thì có ý kiến thế thôi. Bác nào thích cứ thích, bác nào không thích cứ việc mua xe khác.
Em chỉ thấy lạ một điều, nhiều khi các bác cứ quan tâm những cái nho nhỏ như là đều hòa hàng ghế thứ 3 hay là tiết kiệm được một chút xăng, mà chả thấy bác nào quan tâm về an tòan, cái theo em là rất, rất quan trọng.
Toy Việt Nam nó làm xe điêu như thế, ngoài cái máy ra, khung sườn như tờ giấy, thậm chí máy rỉ nó còn lắp cho mình đi, mà sao nhiều bác cứ bênh nó chằm chặp, vậy thì nó chẳng coi dân mình ra gì là phải rồi, làm sao mà chất lượng xe cải thiện được hả các bác. Mình trả một đống tiền (so với các nước) mà cuối cùng mình được cái chả ra làm sao.
Thôi em cũng xin biến khỏi thớt này, kẻo có bác giết