Re:INNOVA - vượt trên những lời gièm pha !
Không phải đâu bác ui, tên em giống như nick đoá, cũng trong hội Ỉn cùng nhà Dr. Bắc mà!
Bác mua được bô chưa ạ?
PVT nói:bác manhcuong có phải là bác Bắc không nhỉ
Không phải đâu bác ui, tên em giống như nick đoá, cũng trong hội Ỉn cùng nhà Dr. Bắc mà!
Bác mua được bô chưa ạ?
Last edited by a moderator:
Re: RE: INNOVA - vượt trên những lời gièm pha !
Vấn đề của bác ko phải là xe êm hay ko êm mà là do hàm lượng oxy trong xe Mer của bác thấp nên khi ngồi trong xe hít thở khối không khí này lượng oxy đưa lên não không đủ, nên sau một lúc đi xe này thì não bộ thiếu oxy gây ra tình trạng ngất ngây như đã miêu tả.
Còn với con In thì sao, nhìn vào thì ai cũng thấy là không gian bên trong xe In lớn hơn rất nhiều so vói không gian bên trong con Mer 4 chỗ, vì vậy lượng không khí có oxy cho bác hít thở cũng nhiều hơn nên não bộ được cung cấp đủ oxy nên tình trạng ngất ngây không xảy ra.
Tuy vậy việc khắc phục cũng tương đối đơn giản, đối vói xe ô tô nhất là xe 4 chỗ các tài xế có kinh nghiệm thường trước khi đi nếu có điều kiện thì đều chọn nơi thoáng mát mở hết cửa cho gió lùa hết không khí cũ trên xe nạp không khí mới vào xe rồi sau đó mới đóng cửa lại, nổ máy và bật máy lạnh. Nếu chạy liên tục trên đoạn đường dài thì thỉnh thoảng chuyển sang lấy gió ngoài hoặc hạ kính xe xuống hoặc mở cửa sổ nóc một chút để lấy thêm gió vào xe (tất nhiên là chọn đoạn đường nào có không khí trong lành) thì sẽ giúp người ngồi trên xe tránh được tình trạng ngất ngây vì thiếu oxy.
Việc này cũng giải thích luôn vấn đề mà 1 bác nêu là có bác đi xe công nông xóc lộn ruột thì không sao mà đưa bác ấy lên trên chiếc Camry đóng kín cửa mở máy lạnh thì say li bì là vậy đó.
nguyet82 nói:Kỳ này tập lái xe, em mua cái ỈN V chạy thử xem sao? Con gái nên chạy số tự động chắc dễ hơn các bác nhỉ.
Ngừơi em thế nào ý! Ngồi trong chiếc Mec 4 chỗ, êm ru thì bị say ngất ngây.
Nhưng ngồi trong em Ỉn ồn ào lại thấy khoẻ, thoải mái? Là sao nhỉ?
Vấn đề của bác ko phải là xe êm hay ko êm mà là do hàm lượng oxy trong xe Mer của bác thấp nên khi ngồi trong xe hít thở khối không khí này lượng oxy đưa lên não không đủ, nên sau một lúc đi xe này thì não bộ thiếu oxy gây ra tình trạng ngất ngây như đã miêu tả.
Còn với con In thì sao, nhìn vào thì ai cũng thấy là không gian bên trong xe In lớn hơn rất nhiều so vói không gian bên trong con Mer 4 chỗ, vì vậy lượng không khí có oxy cho bác hít thở cũng nhiều hơn nên não bộ được cung cấp đủ oxy nên tình trạng ngất ngây không xảy ra.
Tuy vậy việc khắc phục cũng tương đối đơn giản, đối vói xe ô tô nhất là xe 4 chỗ các tài xế có kinh nghiệm thường trước khi đi nếu có điều kiện thì đều chọn nơi thoáng mát mở hết cửa cho gió lùa hết không khí cũ trên xe nạp không khí mới vào xe rồi sau đó mới đóng cửa lại, nổ máy và bật máy lạnh. Nếu chạy liên tục trên đoạn đường dài thì thỉnh thoảng chuyển sang lấy gió ngoài hoặc hạ kính xe xuống hoặc mở cửa sổ nóc một chút để lấy thêm gió vào xe (tất nhiên là chọn đoạn đường nào có không khí trong lành) thì sẽ giúp người ngồi trên xe tránh được tình trạng ngất ngây vì thiếu oxy.
Việc này cũng giải thích luôn vấn đề mà 1 bác nêu là có bác đi xe công nông xóc lộn ruột thì không sao mà đưa bác ấy lên trên chiếc Camry đóng kín cửa mở máy lạnh thì say li bì là vậy đó.
Last edited by a moderator:
Re: RE: INNOVA - vượt trên những lời gièm pha !
nguyet82 không quen với xe cách âm, chỉ cần hé cửa kính một chút, cho tiếng ồn vào thì sẽ dể chịu ngay. Xe Mer, Hyundai, KIA là những xe cách âm tốt (chỉ nói về cách âm thôi nhé),Nhiều người cũng cảm giác như thế, vào xe cách âm tốt thì bị ù.
Mới tập lái mà lái xe Innova là quá giỏi .
@test xe, mình biết xe tốt mà, test chi nữa, mình thật ra cũng thích uống cafe hôm nào trường và ...PVT: cafe nhé
nguyet82 không quen với xe cách âm, chỉ cần hé cửa kính một chút, cho tiếng ồn vào thì sẽ dể chịu ngay. Xe Mer, Hyundai, KIA là những xe cách âm tốt (chỉ nói về cách âm thôi nhé),Nhiều người cũng cảm giác như thế, vào xe cách âm tốt thì bị ù.
Mới tập lái mà lái xe Innova là quá giỏi .
@test xe, mình biết xe tốt mà, test chi nữa, mình thật ra cũng thích uống cafe hôm nào trường và ...PVT: cafe nhé
Last edited by a moderator:
Re: RE: INNOVA - vượt trên những lời gièm pha !
Nếu rãnh thì chủ nhật tuần này 26/09 mời các bác tham gia buổi off cafe cùng chi hội TFC vào lúc 9h tại cafe Rose trên đường 3/2. Các bác có thể thảo luận về xe thoải mái. Đây là link: http://www.otosaigon.com/forum/m2426781.aspx
Nếu rãnh thì chủ nhật tuần này 26/09 mời các bác tham gia buổi off cafe cùng chi hội TFC vào lúc 9h tại cafe Rose trên đường 3/2. Các bác có thể thảo luận về xe thoải mái. Đây là link: http://www.otosaigon.com/forum/m2426781.aspx
Re: RE: INNOVA - vượt trên những lời gièm pha !
Bác ơi, tại sao không mở rộng, cùng mời các bác yêu xe khác như bác xe đạp, Bác Vovinam...để mình cùng đàm đạo và so sánh,mọi người cùng biết nhiều về các xe khác.
Bó hẹp trong nội bộ Toyota làm chi, cùng là OS cả mà.
kens1802 nói:Nếu rãnh thì chủ nhật tuần này 26/09 mời các bác tham gia buổi off cafe cùng chi hội TFC vào lúc 9h tại cafe Rose trên đường 3/2. Các bác có thể thảo luận về xe thoải mái. Đây là link: http://www.otosaigon.com/forum/m2426781.aspx
Bác ơi, tại sao không mở rộng, cùng mời các bác yêu xe khác như bác xe đạp, Bác Vovinam...để mình cùng đàm đạo và so sánh,mọi người cùng biết nhiều về các xe khác.
Bó hẹp trong nội bộ Toyota làm chi, cùng là OS cả mà.
Re: RE: INNOVA - vượt trên những lời gièm pha !
@Japan9: Thanks những lời khuyên bác nhiều nhiều!
@truong195:Em chưa biết lái bác ui, mới ngồi thử xe nhỏ bạn xem có có say hay không thôi.
&
Báo cáo với các bác là sáng nay em vừa ký hợp đồng mua em Ỉn V bạc và Yaris màu đỏ, công ty An Thành ở Q5.
Mới đầu em định lấy mỗi em Ỉn thôi, nhưng nhìn chiếc Yaris dễ thương và nữ tính quá nên em hốt luôn. Sau này em lái thành thạo rồi thì em để Ỉn cho nhân viên trong công ty đi giao dịch vì cũng kinh tế (ít hao xăng).
Lỡ thích xe Toy rồi thì em cũng PR luôn cho đại lý An Thành này, nhân viên không nói làm gì mà Sếp sale ở đấy cũng nhiệt tình và chu đáo nhé. Lúc nào cũng khen ngợi và nịnh đầm, biết lấy lòng phụ nữ làm em cũng mát lòng mát dạ chứ đừng nói là đuổi cổ em như bác Mazda9 nghĩ nhé!
Ở đấy cũng đang có chương trình khuyến mãi kỷ niệm 16 năm thành lập. Em cũng nghe nói là Toy nó sắp huỷ mẫu Ỉn, sẽ ko sx Ỉn nữa thì phải.
P/s: Cuối tuần có bác nào dự định đưa vợ con đi ăn nhà hàng thì nhớ ghé nhà hàng Quê Việt. 3A-3B Tôn Đức Thắng Q1 ủng hộ nhà em nhé! Ở đây chỗ để xe ôtô thoải mái, 100 chiếc cũng ok luôn. Mà cũng có rất nhiều nhà hàng để các bác chọn lựa. Từ món ăn Nhật, Hoa cho đến món Huế, Hà Nội, Sài gòn gì có đủ hết. Cực kỳ ngon, giá cả cũng phải chăng, khung cảnh rất đẹp, thoáng mát! Có chỗ vừa ngồi ăn vừa đựơc ngắm mấy em chân dài đánh tennis nữa. Tối thứ bảy, CN em cũng hay đánh banh ở đấy.
@Japan9: Thanks những lời khuyên bác nhiều nhiều!
@truong195:Em chưa biết lái bác ui, mới ngồi thử xe nhỏ bạn xem có có say hay không thôi.
Báo cáo với các bác là sáng nay em vừa ký hợp đồng mua em Ỉn V bạc và Yaris màu đỏ, công ty An Thành ở Q5.
Mới đầu em định lấy mỗi em Ỉn thôi, nhưng nhìn chiếc Yaris dễ thương và nữ tính quá nên em hốt luôn. Sau này em lái thành thạo rồi thì em để Ỉn cho nhân viên trong công ty đi giao dịch vì cũng kinh tế (ít hao xăng).
Lỡ thích xe Toy rồi thì em cũng PR luôn cho đại lý An Thành này, nhân viên không nói làm gì mà Sếp sale ở đấy cũng nhiệt tình và chu đáo nhé. Lúc nào cũng khen ngợi và nịnh đầm, biết lấy lòng phụ nữ làm em cũng mát lòng mát dạ chứ đừng nói là đuổi cổ em như bác Mazda9 nghĩ nhé!
Ở đấy cũng đang có chương trình khuyến mãi kỷ niệm 16 năm thành lập. Em cũng nghe nói là Toy nó sắp huỷ mẫu Ỉn, sẽ ko sx Ỉn nữa thì phải.
P/s: Cuối tuần có bác nào dự định đưa vợ con đi ăn nhà hàng thì nhớ ghé nhà hàng Quê Việt. 3A-3B Tôn Đức Thắng Q1 ủng hộ nhà em nhé! Ở đây chỗ để xe ôtô thoải mái, 100 chiếc cũng ok luôn. Mà cũng có rất nhiều nhà hàng để các bác chọn lựa. Từ món ăn Nhật, Hoa cho đến món Huế, Hà Nội, Sài gòn gì có đủ hết. Cực kỳ ngon, giá cả cũng phải chăng, khung cảnh rất đẹp, thoáng mát! Có chỗ vừa ngồi ăn vừa đựơc ngắm mấy em chân dài đánh tennis nữa. Tối thứ bảy, CN em cũng hay đánh banh ở đấy.
Last edited by a moderator:
Re: RE: INNOVA - vượt trên những lời gièm pha !
E cũng đi IN, nhưng không phải vì thế mà tự khen. Tuy nhiên thật sự là cảm giác thoải mái hơn ngồi sedan. Sáng nay e chạy thử con CheVôLéc CờRu mới toanh. Ngồi vào tay lái thấy như mình lùn hẳn đi, tầm quan sát cực kém. Vừa ăn sáng xong, leo lên e nó chạy có một vòng, bước xuống là muốn ra hết trơn. Đúng là ngồi IN sướng hơn thiệt. E…vọt lẹ.
E cũng đi IN, nhưng không phải vì thế mà tự khen. Tuy nhiên thật sự là cảm giác thoải mái hơn ngồi sedan. Sáng nay e chạy thử con CheVôLéc CờRu mới toanh. Ngồi vào tay lái thấy như mình lùn hẳn đi, tầm quan sát cực kém. Vừa ăn sáng xong, leo lên e nó chạy có một vòng, bước xuống là muốn ra hết trơn. Đúng là ngồi IN sướng hơn thiệt. E…vọt lẹ.