kebab nói:
Hóa ra kèo cho Alonso vẫn cao thế à...???
Tỷ lệ kèo <span style=""color: #ff0000;"">SAU</span> chặng Japanese GP: Suzuka, 05-07 October
[h4]<span style=""color: #ff0000;"">Drivers Championship 2012 - 6:00 PM</span>[/h4]
blank.gif

[h5]Antepost Winner[/h5] Sebastian Vettel 1.65
Fernando Alonso 2.40
Lewis Hamilton 21.00
Kimi Raikkonen 51.00
Jenson Button 81.00
Mark Webber 101.00
 
Hạng B2
1/4/11
352
23
18
Ôi, Idol Raikkonen của mình vẫn có điểm đều đều, mặc dù 3 chặng gần đây không biết podium là gì.
Bắp thân mến, em xem truyền hình khá rõ (ESPN HD) mà sao không thấy va chạm nào của Lotus (Grosjean) tạo ra, trực tiếp hay gián tiếp vậy?REPLAY mấy lần em thấy như Alonso "tự ngã".
 
Hạng B2
1/4/11
352
23
18
Vừa đọc bên f1.com "selected quotes". Hoá ra ông Idol của mình va chạm với ALonso. Nhưng va chạm nhẹ mà Alonso cũng out do lao ra khỏi racing line.
Hix, tội nghiệp Alonso.
 
Hạng C
20/10/03
881
9
18
Vietnam
www.vacodesign.com
mặc dù kimi có thắng xịt khói trước lúc va chạm, nhưng em vẫn thấy kimi hơi " cứng " trong tình huống đó khi FA đánh sang trái ép kimi gần như out track. kimi có ráng mấy đi nữa thì cũng o làm gì được vì tới turn rẽ phải. hây za...
 
Tập Lái
22/9/12
8
0
1
hic...đau quá đi...ngày thường e xách vợt đi chơi tennis lúc 13h,hôm nay race ngay giờ nên đành ngồi nhà xem cuộc đua Japannese GP(2niềm đam mê nhất của e là F1 và tennis).Vậy mà lúc start có chút là F.Alonso tèo vì bị xe lotus khìu vào mông,khìu nhẹ nhưng đủ để đau.
Xem phát lại tình huống đó rồi e mới tin la Alo của e tèo(lúc đó thấy còn 1chiếc xe đỏ trên đường đua trong lòng e thầm mong đó là Alo....,vậy mà... )nên đành xách vợt đi cho quên nổi buồn hnay.
E là e phục bác kebad lắm lắm...tất cả về F1 bác kebad thông hiểu thì e không bàn nhưng gà nhà bị tèo ma bác vẫn bình tinh thì e chịu.e không đc như vậy.nhưng chắc e còn phải hoc cách như vậy dài dài.chấp nhận sự thật thôi...
 
Hạng B2
1/4/11
352
23
18
milkyway nói:
mặc dù kimi có thắng xịt khói trước lúc va chạm, nhưng em vẫn thấy kimi hơi " cứng " trong tình huống đó khi FA đánh sang trái ép kimi gần như out track. kimi có ráng mấy đi nữa thì cũng o làm gì được vì tới turn rẽ phải. hây za...

Các bác thật tinh mắt, em thật sự không nhìn thấy ai va chạm với cả Alonso trong thời điểm đó.
Selected Quotes của Raikkonen đây: "The start was very tight; I was alongside Fernando [Alonso] straight away and he kept moving further across until there was nowhere left go". Cái ông Alonso này hăng quá đây mà.
Bác nói thế làm em nhớ năm nào tại Indi ÚS 2006, thức đến 12 giờ đêm để xem, ngay turn một cả 2 nài của McLaren là Kimi Raikkonen và Juan Paolo Montoya đứt phừn phựt, buồn quá, em lên giường ngủ nhưng lại không ngủ được, dậy xem tiếp.
May quá, năm nay Idol của em chưa đi bộ lần nào. Hồi đang thi đấu cho McLaren, cứ mỗi lần nhìn slogan của Johny Walker "Keep Walking" và hình ảnh Raikkonen xách mũ dạo bộ ... là em lại buồn.
 
Hạng B1
10/7/12
65
0
6
36
Ka nói:
@quangkte: e cũng có suy nghĩ như bác. nhưng thực tế thì ko còn option nào tốt hơn cho massa là ở lại ferrari.

Sao lại không bác . Sauber đang thiếu người sang năm khi Perez sang Mclaren .Thì cùng lắm cùng Barrichello đua ở Indi vậy :D:(

@bác Bắp :
1: Nếu ko có Ferrari thì có sự lựa chọn nào khác cho Massa hay không vậy khác ? Sauber , India , STR ???
2 : Em thấy Kimi có lỗi gì trong việc Alonso bị Ret ngay turn đầu tiên đâu . Có chăng là do Alonso máu quá lách xe qua tái hòng làm cú " Depart thần sầu " như mọi khi mà không được vì do đang xuất phát xe nào cũng cố né sau lưng xe khác hòng qua mặt , alonso lại lách qua trái nên vô tình bị ép thôi .;)
 
Ka confirmed
Hạng D
7/10/11
2.309
5.141
113
kebab nói:
...bờm yên tâm đi...OS không có chỗ cho fanboy đâu...OS nói chung và box F1 nói riêng là của thành viên và giành cho thành viên nhưng cũng có luật lệ của nó...bác nào vi phạm em bèn phải tiễn lên núi bán chè chuối...

Chắc bác bomdien và bác kebab ám chỉ e là fanboy của vet đây.:D
Đây là thread đầu tiên e comment nhiều, thật trùng hợp alo out. Chắc đã làm phật lỏng 2 bác rồi. sorry 2 bác, e ko comment nữa.