Già mà mất nết đóĐại khái Jolie mà led, xenon giống như U50 mà mặc váy cũn cỡn nên bọn em ngại ấy mà.

Già mà mất nết đóĐại khái Jolie mà led, xenon giống như U50 mà mặc váy cũn cỡn nên bọn em ngại ấy mà.
EÊm đâu có kêu anh độ bi đâu. Thay bóng thui mà...... Em chắc nó sáng hơn mấy cái ni
Em đâu có biết, thấy công nghệ quá mà jolie ngại thì hơi bị kỳ...Già mà mất nết đó. Nói đùa chứ nếu có sang nhờ thầy @Rbx gắn nhe?
Vậy hả bác Phong, em nghĩ led và halogen thì có khác nhau nhiều là mấy đâu. Đên hôm nay thì nhiều led trước đây nhiều cái đã ko theo kịp mấy version mới rồi. Giống trước đây grandis pha led ko chơi được, nhưng giờ đã có bóng chơi được rùi... Em đang trên đường chuột bạch loại mớiNói chứ lúc trước bọn em có thử bóng Led H4 dự án xưa kia rồi nhưng không hợp do đường cắt nó búa xua nên ngại. Không biết các bóng mới giờ thế nào. Còn đèn gầm em chơi Led lâu rồi.
Cho em đăng kí 1 vé đi xem bướm luôn nha mấy anh hé héĐã mua thì tới luôn đi chứ đem vô gara làm gì! Có cách làm bác gì gì chỉ cũng đơn giản nè, hôm nào làm nhớ hú ae ghé xem với nhe. Nghe hơi có bướm tính kiếm thêm tí bí kiếp ấy mà :3dgoidien:.
Ừa, mới sắm cặp halogen mà led liếc có mà chết em! Kkkkkkk........Riêng em thì em lại không thích cái kiểu led lắm, nhìn ánh sáng của nó giả giả sao đó, tất nhiên là em không nói các xe sang như Gạch đít hay Mec ci đì, Bờ Mờ Quờ các kiểu. Hehe, đơn cử như cái đèn pin, lúc trước còn xài bóng dây tóc, mặc dù ánh sáng yếu nhưng em khoái nhìn nó hơn, có vẻ dịu mắt hơn là so với các loại đèn xài led. Cảm giác bị choá.![]()