Chắc chắn những xe này có chức năng tự ngắt khi đạp thắng....nhưng ý e là đường sá mình ít xài đến chức năng cc nên hảy cân nhắc kỹ có cần thiết phải gắn kg đó mà
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Tương lai sẽ có nhiều cao tốc mà bác. Nên nếu chế được thì vẫn tốt.
5 năm nửa lên đời hết rui bác ơiTương lai sẽ có nhiều cao tốc mà bác. Nên nếu chế được thì vẫn tốt. 
Bộ 04 bi xenon của bác Trí ngon rồi, quan trọng là sáng và mình thoả mãn với tầm đó là được. Mà theo em, xe Jolie nên độ theo hướng rẻ mà ngon là hợp lý nhất. Có lẽ bác nào muốn đèn vợ hai sáng ban đêm như ban ngày thì contact ngay với bác Trí Jolie Đen, bác ấy tư vấn cho là ok. Nghe nói bác Tín cũng đang đu theo bác Trí thì phải.Chẳng qua " thử lòng quân tử chút chơi " đó mà! Quan trọng xe ngon, đèn sáng thì đi xa vô tư. Mau mau gắn đèn bi gầm cho AE chiêm ngưỡng nha. Rồi bác sẽ bị rơi vào tình trạng không biết đèn cos có mở hay chưa nữa ta
Đọc mô tả về hiện tượng xe của 2 anh @PITSTOP và anh @triart thỉnh thoảng chơi điệu break dancing
thấy sao mà lắm nguyên nhân, hơi bị nhức cái đẩu cho mấy cái vụ rung lắc này à nghen.
Chào các bác!
Xe em (đời 2005) lâu nay vẩn chạy bình thường nhưng hôm qua chạy có hiện tượng "run giật" nhẹ mỗi khi tăng tốc. Hiện tượng này trước nay chưa từng gặp va chỉ xuất hiện trong khoảng 5-7km (sau khi dừng chờ 2 ngã tư đèn giao thông) sau đó biến mất. Xe run giật "sượng sượng" nhẹ giống như nhắp nhả thắng. Các bác giúp em với. Thanks!
Về lật bí truyền của anh @truong195 ( từ trang 228-229) ra xemHôm trước cũng bị vậy kiểm tra lọc xăng dơ khủng khiếp ... phải thay
thấy sao mà lắm nguyên nhân, hơi bị nhức cái đẩu cho mấy cái vụ rung lắc này à nghen.
Chỉnh sửa cuối:
Đến trưa nay em mới nhận tin nhắn của Dương, em sẽ xoá hết những bài liên quan về vụ này, bác nào có cũng xoá giúp em. Em cũng ko mong lấy tiền gì cả, nêu Dương kẹt quá em tặng, nhưng hãy hứa thì làm, nếu khó thì hãy alo tiếng, anh em thông cảm, giúp nhau là chính. Còn vụ bơm xăng em tư vấn rồi, vì chính em đã bị nằm đường rồi nên em biết.Sáng em có chat với bác ấy rồi. Có lẽ do bữa bác ấy bị hành vụ nằm đường do bơm xăng nên tốn kha khác cho gara và cty trễ lương nên chưa thu xếp trả kịp cho bác như đã hẹn. Bác ấy có nt bác hứa t2 tuần sau sẽ chuyển khoản cho bác. Em tin là bác ấy sẽ chuyển đúng hẹn. Bác ấy cũng giúp mấy bác trong hội mình vụ đăng kiểm rất nhiệt tình k vụ lợi nên em k nghĩ bác ấy là người như vậy đâu, có thể do còn trẻ nên xử lý chưa khéo vụ này thôi. Cũng vì lỡ đam mê vợ 2 quá mà thế. Bác thông cảm nhé.
Vậy nhé, xin lỗi các bác hội mình, đôi khi em có làm điều gì ko phải mong các bác bỏ quá.
Cảm ơn.
Các bác ở Sài thành sướng thật, muốn gì được nấy. Muốn sửa muốn mua cái gì là có ngay.
E ở tỉnh muốn lắp bộ nối dài chân côn mà các bác có từ đời xửa đời xưa cũng khó. Hic, sáng nay e đem xe đến tiệm hàn tiện mượn đồ nghề DIY luôn, có anh thợ giúp sức. Kết quả hơn cả mong đợi, côn nhẹ hẳn mà số hình như cũng vào ngọt hơn. Tốn 2 li cafe và gói thuốc.
E ở tỉnh muốn lắp bộ nối dài chân côn mà các bác có từ đời xửa đời xưa cũng khó. Hic, sáng nay e đem xe đến tiệm hàn tiện mượn đồ nghề DIY luôn, có anh thợ giúp sức. Kết quả hơn cả mong đợi, côn nhẹ hẳn mà số hình như cũng vào ngọt hơn. Tốn 2 li cafe và gói thuốc.
Mới đầu làm dài ra khoảng 8cm nhưng côn nhẹ quá, cảm giác chân côn ko có, nên phải cắt còn khoảng 5cm. Tầm này vừa nhất. Đôi khi nhẹ quá cũng ko hay.
Em cũng đang cần, kg biết bác nào còn kg để lại em 1 cái ?
Bác ở đâu. Hỏi bác Trọng chắc còn.Em cũng đang cần, kg biết bác nào còn kg để lại em 1 cái ?