Ko biết ở Đà nẵng có bị quy định vậy ko, em khóc đây.Bửa nay em mới đọc được tới bài viết của Bác, em xin chia sẽ với Bác hôm 18-6 rồi em mới đi đăng kiểm ở trạm 5001S Kinh Dương Vương, Q.Bình Tân: Sáng thứ bảy 8g30 em ung dung đánh xe vào trạm đăng kiểm, để sẳn 2 xị vào cần thắng tay tự tin chạy thẳng vào xếp hàng, sau 1 hồi đăng kiểm làm thủ tục...đến phút 89 chuẩn bị chạy ra chờ dán tem thì có 1 bác đến nói em chạy xe ra ngoài gở baga rồi vào lại chụp hình, em nói hồi trước trong giấy đăng kiểm ở đây có chụp hình baga, bác ấy nói bây giờ qui định mới không được để baga, nên yc anh tháo baga để chụp hình, thế là em phải đành ngậm ngùi chạy xe ra tháo baga xong vô xếp hàng chờ đăng kiểm chụp hình lại, mất gần 1 tiếng đồng hồ nữa, trong lúc chờ đăng kiểm lại, em đến gặp 1 bác lớn lớn tuổi trong chuyền đăng kiểm tâm sự về nổi lòng thòng của em thì bác ấy nói: "hồi trước các xe như xe anh chúng tôi đều cho qua hết... nhưng khi lưu thông trên đường thì 1 số nơi bi CSGT bắt phạt. Nhưng khi người lái xe đưa giấy đăng kiểm có hình baga thì CSGT bó tay, thế là họ ra văn bản gởi về cục đăng kiểm Viêt Nam yêu cầu các cục đăng kiểm không được cho các xe để baga trên mui như trước nữa...nên nếu chúng tôi cho phép anh để nếu bị CSGT kiểm tra, thì bên tui sẽ bị trách nhiệm, nên tốt nhất anh nên tuân thủ đúng qui định chứ chúng tôi không làm khó để làm gì...." thế là em đành phải ôm hận mà vui vẽ ra về...chuyện của em là vậy không biết có bác nào đăng kiểm chổ khác có bị giống em không, nếu không bị cho em bit để năm sau qua đó đăng kiểm..ka..ka. Các bác nào chuẩn bị đăng kiểm thì né trạm 50-01S nhé, vì nó yc tháo baga đó.
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
7 chỗ thì CITIVAN của Daihatsu đó bác. còn 4 chỗ thi Deawoo Matiz thôi.các bác ơi , em ít tiền chỉ có 130T thì mua dòng xe nào là tốt nhất hả các bác . xin các bác tư vấn giúp em . Em cảm ơn các bác rất nhiều
Cách nay gần 1 năm cũng vụ baga mui bác nào bị quất gần hầm Thủ Thiêm, em xuống trạm 5001S tính vô hỏi thăm coi sao, đứng ngoài nhìn vào thấy có xe đang tháo baga mui, em về tự tháo mà buồn dễ sợ, nhưng nhớ lại jolie sắp tới hạn 6 tháng nên thôi đành vậy, giờ nhìn lâu quen mắt chứ lúc mới tháo baga nhìn nóc xe thấy như thiếu thiếu cái gì đấy.Bửa nay em mới đọc được tới bài viết của Bác, em xin chia sẽ với Bác hôm 18-6 rồi em mới đi đăng kiểm ở trạm 5001S Kinh Dương Vương, Q.Bình Tân: Sáng thứ bảy 8g30 em ung dung đánh xe vào trạm đăng kiểm, để sẳn 2 xị vào cần thắng tay tự tin chạy thẳng vào xếp hàng, sau 1 hồi đăng kiểm làm thủ tục...đến phút 89 chuẩn bị chạy ra chờ dán tem thì có 1 bác đến nói em chạy xe ra ngoài gở baga rồi vào lại chụp hình, em nói hồi trước trong giấy đăng kiểm ở đây có chụp hình baga, bác ấy nói bây giờ qui định mới không được để baga, nên yc anh tháo baga để chụp hình, thế là em phải đành ngậm ngùi chạy xe ra tháo baga xong vô xếp hàng chờ đăng kiểm chụp hình lại, mất gần 1 tiếng đồng hồ nữa, trong lúc chờ đăng kiểm lại, em đến gặp 1 bác lớn lớn tuổi trong chuyền đăng kiểm tâm sự về nổi lòng thòng của em thì bác ấy nói: "hồi trước các xe như xe anh chúng tôi đều cho qua hết... nhưng khi lưu thông trên đường thì 1 số nơi bi CSGT bắt phạt. Nhưng khi người lái xe đưa giấy đăng kiểm có hình baga thì CSGT bó tay, thế là họ ra văn bản gởi về cục đăng kiểm Viêt Nam yêu cầu các cục đăng kiểm không được cho các xe để baga trên mui như trước nữa...nên nếu chúng tôi cho phép anh để nếu bị CSGT kiểm tra, thì bên tui sẽ bị trách nhiệm, nên tốt nhất anh nên tuân thủ đúng qui định chứ chúng tôi không làm khó để làm gì...." thế là em đành phải ôm hận mà vui vẽ ra về...chuyện của em là vậy không biết có bác nào đăng kiểm chổ khác có bị giống em không, nếu không bị cho em bit để năm sau qua đó đăng kiểm..ka..ka. Các bác nào chuẩn bị đăng kiểm thì né trạm 50-01S nhé, vì nó yc tháo baga đó.
Chắc tại do em hơn năm trước bị ngay hầm Thủ Thiêm, em xuống cai csgt, kêu mấy ông muốn j lên làm việc với dkiem,lên xe bỏ đi trong ánh mắt căm ghét của chúng nó, ko dc ăn bánh mì còn bị em làm mất mặt . lần dkiem sau vào tháng 8 tự động em tháo baga mui luôn cho đỡ phiên. Bay giờ nhìn xe ko có baga thấy nó nhanh nhen hơn,ko lù đù nữa. Sorry các bác jolier nhé, em ko cố ý.Cách nay gần 1 năm cũng vụ baga mui bác nào bị quất gần hầm Thủ Thiêm, em xuống trạm 5001S tính vô hỏi thăm coi sao, đứng ngoài nhìn vào thấy có xe đang tháo baga mui, em về tự tháo mà buồn dễ sợ, nhưng nhớ lại jolie sắp tới hạn 6 tháng nên thôi đành vậy, giờ nhìn lâu quen mắt chứ lúc mới tháo baga nhìn nóc xe thấy như thiếu thiếu cái gì đấy.
Vậy là bác vụ hầm Thủ THiêm năm xưa, avatar của bác cười chọc quê em đấy à, hãy đợi đấyChắc tại do em hơn năm trước bị ngay hầm Thủ Thiêm, em xuống cai csgt, kêu mấy ông muốn j lên làm việc với dkiem,lên xe bỏ đi trong ánh mắt căm ghét của chúng nó, ko dc ăn bánh mì còn bị em làm mất mặt . lần dkiem sau vào tháng 8 tự động em tháo baga mui luôn cho đỡ phiên. Bay giờ nhìn xe ko có baga thấy nó nhanh nhen hơn,ko lù đù nữa. Sorry các bác jolier nhé, em ko cố ý.
đang ở đâu chui về cái coiChắc tại do em hơn năm trước bị ngay hầm Thủ Thiêm, em xuống cai csgt, kêu mấy ông muốn j lên làm việc với dkiem,lên xe bỏ đi trong ánh mắt căm ghét của chúng nó, ko dc ăn bánh mì còn bị em làm mất mặt . lần dkiem sau vào tháng 8 tự động em tháo baga mui luôn cho đỡ phiên. Bay giờ nhìn xe ko có baga thấy nó nhanh nhen hơn,ko lù đù nữa. Sorry các bác jolier nhé, em ko cố ý.
cái món ê mông xong SƯỚNG đó là để đặt mông vào hả bác? dùng cho xe hơi ah, có khi nào sướng quá ko lái nổi xe ko nhỉ...e nhìn mà chưa hình dung là nó sướng kiểu gì...
Đây nè Hiệp ơi.
http://xecanbang.com/danh-muc/xe-dien-2-banh-tu-can-bang/
Bửa nay em mới đọc được tới bài viết của Bác, em xin chia sẽ với Bác hôm 18-6 rồi em mới đi đăng kiểm ở trạm 5001S Kinh Dương Vương, Q.Bình Tân: Sáng thứ bảy 8g30 em ung dung đánh xe vào trạm đăng kiểm, để sẳn 2 xị vào cần thắng tay tự tin chạy thẳng vào xếp hàng, sau 1 hồi đăng kiểm làm thủ tục...đến phút 89 chuẩn bị chạy ra chờ dán tem thì có 1 bác đến nói em chạy xe ra ngoài gở baga rồi vào lại chụp hình, em nói hồi trước trong giấy đăng kiểm ở đây có chụp hình baga, bác ấy nói bây giờ qui định mới không được để baga, nên yc anh tháo baga để chụp hình, thế là em phải đành ngậm ngùi chạy xe ra tháo baga xong vô xếp hàng chờ đăng kiểm chụp hình lại, mất gần 1 tiếng đồng hồ nữa, trong lúc chờ đăng kiểm lại, em đến gặp 1 bác lớn lớn tuổi trong chuyền đăng kiểm tâm sự về nổi lòng thòng của em thì bác ấy nói: "hồi trước các xe như xe anh chúng tôi đều cho qua hết... nhưng khi lưu thông trên đường thì 1 số nơi bi CSGT bắt phạt. Nhưng khi người lái xe đưa giấy đăng kiểm có hình baga thì CSGT bó tay, thế là họ ra văn bản gởi về cục đăng kiểm Viêt Nam yêu cầu các cục đăng kiểm không được cho các xe để baga trên mui như trước nữa...nên nếu chúng tôi cho phép anh để nếu bị CSGT kiểm tra, thì bên tui sẽ bị trách nhiệm, nên tốt nhất anh nên tuân thủ đúng qui định chứ chúng tôi không làm khó để làm gì...." thế là em đành phải ôm hận mà vui vẽ ra về...chuyện của em là vậy không biết có bác nào đăng kiểm chổ khác có bị giống em không, nếu không bị cho em bit để năm sau qua đó đăng kiểm..ka..ka. Các bác nào chuẩn bị đăng kiểm thì né trạm 50-01S nhé, vì nó yc tháo baga đó.
Trạm 5007V (gần trạm thu phí An Sương) vẫn cho baga mui nhé bác.
Em ở Đồng Nai chạy lên đó đăng kiểm đc ko nhỉ?Trạm 5007V (gần trạm thu phí An Sương) vẫn cho baga mui nhé bác.
Xe em biển HCM mà ra HN đăng kiểm vẫn được nè bác . Ở ngay kế phòng em thuê ngoài đó có chú em làm trong đăng kiểm , chú bảo "xe anh mà đi đăng kiểm thì đến đó alo em , chuyện nhỏ không có gì phải lo" . Em đang tính kiếm baga mui với cản sau gắn lại nèEm ở Đồng Nai chạy lên đó đăng kiểm đc ko nhỉ?