Chuyện của em chiều tối hôm qua:
Trời mưa, vội vả chạy vô nhà, quên tắt đèn gầm, từ 10g sáng đến 8g tối. Lúc ra xe bấm unlock cửa hổng thấy nhá đèn signal. Tra chìa khoá mở cửa, bật contact, thấy taplo xe tối thui. Rồi, bình hết điện.
Đẩy không nổ.
Đầu óc nhẩy lô tô.
Móc điện thoại call anh
@tucongvien, ảnh bảo đang ở bên France không về giúp được. Càng lo dữ.
Gọi taxi đến cứu bình, 2 anh tài tấp vô nhe răng cười bảo không có dây câu. Rầu hết chổ nói.
Bất chợt mở miệng nhờ 1 anh Everest đậu sát lề. Bảo để xem thử. Vòng ra sau mở cửa, thấy lòi ra cái bao xốp đựng 2 cộng dây này:.
Mặt mày tươi rói trở lại như người chết đuối quơ được cây cọc.
Đoạn sau đó mấy anh biết hết rồi em không kể nữa.
Túm váy lai: Quyết tâm liên hệ anh Alibaba đưa cặp dây đỏ đen nói trên về VN để cất giữ ở băng ghế sau xe em.
Thanks for your reading !!!!