Tập Lái
19/1/14
22
68
13
Các bác tư vấn giúp e cái!
Chuyện là ông anh mượn chiếc Jolie của e đời 2005 phun xăng.
Chả hiểu thế nào ổng đổ nhầm 50 ngàn dầu vì xăng trong xe còn tầm 4 lít.Đổ xong ổng chạy đc 1km thì thấy xe ra khói quá,với ga nó cà giật cà giật nên e kêu ông quất thêm 500 ngàn xăng cho loãng bớt.
Giờ chạy thử thấy ít khói hơn tí,ko biết mình có nên xúc rửa lại bình xăng ko ạ,hay để vậy chạy luôn!
Có ảnh hưởng j ko ạ?
 
Hạng D
20/1/15
1.413
4.186
113
Thủ Đức, HCM
Các bác tư vấn giúp e cái!
Chuyện là ông anh mượn chiếc Jolie của e đời 2005 phun xăng.
Chả hiểu thế nào ổng đổ nhầm 50 ngàn dầu vì xăng trong xe còn tầm 4 lít.Đổ xong ổng chạy đc 1km thì thấy xe ra khói quá,với ga nó cà giật cà giật nên e kêu ông quất thêm 500 ngàn xăng cho loãng bớt.
Giờ chạy thử thấy ít khói hơn tí,ko biết mình có nên xúc rửa lại bình xăng ko ạ,hay để vậy chạy luôn!
Có ảnh hưởng j ko ạ?
Có mấy trăm xăng tiếc chi bác ơi. Em thấy nên xúc cho nó lành. Giờ mới biết Jolie có thể chạy xăng pha nhớt :3dcuoi:
 
Tập Lái
19/1/14
22
68
13
Kaka, em sợ ko chỉ xúc bình, còn tới cái hệ thống bơm luôn đó anh.
Nghe các bác phán mà e tức ông anh run người,chiều nay có việc phải dùng xe gấp,chắc hủy công việc,xúc rửa lòng ruột tim gan cho em nó.hic
Có mấy trăm xăng tiếc chi bác ơi. Em thấy nên xúc cho nó lành. Giờ mới biết Jolie có thể chạy xăng pha nhớt :3dcuoi:
Sợ em nó đói,cho e nó uống có 50k dầu,mà cái miệng em nó rống như sư tử,khạc nhổ mù trời.Lại bị mấy em hot girl đi sau chửi um sùm.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
19/5/14
4.674
23.232
113
Các bác tư vấn giúp e cái!
Chuyện là ông anh mượn chiếc Jolie của e đời 2005 phun xăng.
Chả hiểu thế nào ổng đổ nhầm 50 ngàn dầu vì xăng trong xe còn tầm 4 lít.Đổ xong ổng chạy đc 1km thì thấy xe ra khói quá,với ga nó cà giật cà giật nên e kêu ông quất thêm 500 ngàn xăng cho loãng bớt.
Giờ chạy thử thấy ít khói hơn tí,ko biết mình có nên xúc rửa lại bình xăng ko ạ,hay để vậy chạy luôn!
Có ảnh hưởng j ko ạ?
Xả bỏ hết di bác, dưới bình xăng lớn có nút xả, hình như bulong khoá 17 hay 19 gì đó.
Về nguyên tắc máy xăng thì cháy, máy dầu kích nổ, 2 chỉ số Octance khác nhau nên kg sử dụng chung tạm thời đc, ảnh hưởng đến máy nhiều, về lâu về dài máy sẽ bị yếu, dàn hơi sẽ kg kín nữa...
Bác ở đâu, e chạy tới xả dùm lấy dầu về rửa máy móc này nọ...
 
Tập Lái
19/1/14
22
68
13
Xả bỏ hết di bác, dưới bình xăng lớn có nút xả, hình như bulong khoá 17 hay 19 gì đó.
Về nguyên tắc máy xăng thì cháy, máy dầu kích nổ, 2 chỉ số Octance khác nhau nên kg sử dụng chung tạm thời đc, ảnh hưởng đến máy nhiều, về lâu về dài máy sẽ bị yếu, dàn hơi sẽ kg kín nữa...
Bác ở đâu, e chạy tới xả dùm lấy dầu về rửa máy móc này nọ...
Em thầm nghĩ và tự an ủi nhầm có 50 ngàn chắc cũng ko sao,thợ họ bảo đổ đầy bình xăng cho loãng rồi chạy cũng đc.
Mà e ở tận Cà Mau,bác xuống xả dùm e,rồi e lấy chân dài đưa bác về ,hiiiii
Thank bác nhiều!
 
Hạng B2
13/8/12
272
670
93
Thứ sáu tuần rồi em kết hợp công việc+du lịch khám phá miền đất cực nam cùng với em này
View attachment 493177
Sau hành trình gần 330km từ Bến Tre thì đến Thị trấn Năm Căn khoảng 15h. em phải nhờ đến con này. Động cơ Yanmar 6 (6 máy), max speed ~70km/h
View attachment 493171
sau khoảng 50' lướt sóng thư giãn thì em cũng đến được nơi này, cảm giác rất hạnh phúc các bác ạ
View attachment 493166
Mặc dù biển Cà Mau không trong xanh như biển miền Trung nhưng chứa đựng rất nhiều phù sa, phía xa xa là Hòn Khoai
View attachment 493175
nhìn rổ này mà phát thèm, cua gạch thiên nhiên Cà Mau bao chắc, 350k/kg, em quất liền 3 kg
View attachment 493173 kết quả "tuyệt vời ông mặt trời" :D, mấy ông anh móc chai rượu nếp ra chiến đấu quyết liệt
View attachment 493174 trên đường về gặp mấy em sặc rằn này đang nằm tắm nắng quá khiêu gợi, giá 200k/kg. Hàng này nướng xong xé trộn với xoài xanh bằm sợi là tê tái. Khi chụp hình em có để cái quẹt ga cho các bác dễ hình dung
View attachment 493172 Sau này có dịp các bác cứ làm một chuyến như em, đường đi tốt, phong cảnh đẹp, đặc sản ngon, con người thân thiện...và muỗi thì không có ghê gớm như thời bác Ba Phi đâu :D
Cái cầu đến thẳng Đất Mũi chưa xong hả bác. Em cũng đã từng đi cách đây 2 năm, vẫn nhớ cảm giác ngồi trên vỏ lải lướt sóng, sông nước mênh mông (chứ không được được cái thuyền như bác đâu, hehe).