Các cụ cho em hỏi tý. Có cụ nào bị trường hợp như em không ? Mô tơ lên kính của em nó giở chứng, mỗi khi muốn lên hoặc xuống kính thì phải đọc thần chú "Vừng ơi mở ra" sau đó gõ mấy cái vào tap bi cửa thì mở được, ra gara thợ kiểm tra nói do mô tơ bị hết chổi than nên thay cái mới vào, thay cái khác vào được luôn nhưng hôm sau lại vẫn phải đọc thần chú . Em đem xe ra thợ kiểm tra lại và đổi công tắc từ sau lên trước, từ trước ra sau và thay lại mô tơ cũ của nó, hôm nay là 2 ngày rồi không thấy bị không biết có được lâu không. Em thấy cái mô tơ của em nó bằng sắt hết, thợ thay cho cái bằng nhựa vào chắc không phải loại zin.