Hạng D
17/2/10
4.143
11.741
113
Năm nay Tết sớm, các bác nên tranh thủ o bế em nó cho ngon để du xuân không bị gián đoạn mất vui nha. Em xin liệt kê sơ sơ thực đơn khai vị mà trước sau ai cũng phải nếm qua
1/ Gầm:
-rotuyn lái, rotuyn trụ
-thước lái, bơm trợ lực, dầu trợ lực
-phuộc nhún
-cao su ắc nhíp, cao su càng A, càng I
-bố thắng trước sau, heo thắng, dầu thắng
-bóng đèn trước, sau
-bạc đạn láp, nhớt cầu
-vỏ xe, bạc đạn bánh xe
2/ Máy:
-nhớt máy, nhớt hộp số, lọc nhớt, bơm nhớt
-lọc xăng trong ngoài, bơm xăng
-nước làm mát, ly hợp quạt, bơm nước, két nước, các ống cao su
-bộ curoa cam, phốt
-bộ curoa ngoài
-bộ ambrya, dây cáp ambraya, ron phốt
-bugi, denco, dây cao áp
-phốt bugi, phốt súp páp, ron...(hổng dám kê tiếp)
-cục bù ga
-hệ thống lạnh
-cầu chì
....
Đây là kinh nghiệm cá nhân em, các chổ in đậm nghiêng là khí tài em luôn mang theo cùng ít đồ nghề trên đường thiên lý. Nếu thiếu hay sai sót mong các bác bổ sung phát biểu :D
Thiếu một thứ quan trọng nửa bác, nếu bị hư dọc đường thì ko ảnh hưởng đến an toàn, nhưng bác tài sẽ bị hao bánh mì, đó là dây công tơ mét
 
Hạng D
26/1/15
3.554
13.771
113
còn jo lì nhà mình đúng là lì thật...hôm nay mình đi chợ lách..xong qua cai lậy..nghe dân địa phương chỉ đi đường phà thới hiệp với ngũ hiệp cho gần..nghe có lý mình đi cho biết.....má ơi.:mad:..từ cầu chợ lách mới vô phà thới hiệp theo bảng chỉ dẫn (có hỏi dân ven đường cũng chỉ).. khoảng chưa tới 3km mà đi gần 1 tiếng...đường đất đỏ nhão nhoẹt vừa đủ 1 xe qua.:(.tháng mưa đường xe tải hay đi,chổ 2 bên bánh xe thì trũng nước,ở giữa thì đùn lên mô đất cao,chỉ đi được số 1.:(..vô được chừng 400m thì bắt đầu đổ mồ hôi hột.:(.lùi thì ko thể(ko có chổ quay đầu luôn)... phải kêu thằng em tháo giày,săn quần đi bộ dò đường trước.:( bò từ từ...nhờ sống có đức cuối cùng cũng qua ải an toàn..:p
-giờ về tới nhà lấy camera hành trình xem.còn rùng mình...ngồi nghĩ lại nếu có 1 chiếc ngược chiều chắc đời cô lựu.:eek:..,hay tới đoạn nào mà ko lì được nữa thì đời cô hạnh luôn..:mad:..mai đi rửa xe xịt gầm rồi chui xuống xem coi có thương tật gì ko...:(
 
Hạng D
19/5/14
4.674
23.232
113
còn jo lì nhà mình đúng là lì thật...hôm nay mình đi chợ lách..xong qua cai lậy..nghe dân địa phương chỉ đi đường phà thới hiệp với ngũ hiệp cho gần..nghe có lý mình đi cho biết.....má ơi.:mad:..từ cầu chợ lách mới vô phà thới hiệp theo bảng chỉ dẫn (có hỏi dân ven đường cũng chỉ).. khoảng chưa tới 3km mà đi gần 1 tiếng...đường đất đỏ nhão nhoẹt vừa đủ 1 xe qua.:(.tháng mưa đường xe tải hay đi,chổ 2 bên bánh xe thì trũng nước,ở giữa thì đùn lên mô đất cao,chỉ đi được số 1.:(..vô được chừng 400m thì bắt đầu đổ mồ hôi hột.:(.lùi thì ko thể(ko có chổ quay đầu luôn)... phải kêu thằng em tháo giày,săn quần đi bộ dò đường trước.:( bò từ từ...nhờ sống có đức cuối cùng cũng qua ải an toàn..:p
-giờ về tới nhà lấy camera hành trình xem.còn rùng mình...ngồi nghĩ lại nếu có 1 chiếc ngược chiều chắc đời cô lựu.:eek:..,hay tới đoạn nào mà ko lì được nữa thì đời cô hạnh luôn..:mad:..mai đi rửa xe xịt gầm rồi chui xuống xem coi có thương tật gì ko...:(
Xe bác lâu lâu mới gặp chứ xe e thì thường xuyên đi vào mấy khu công trình đang xây dựng, đường lầy lún lại ngập nước, đi qua xong lại thốt tim,về xịt rửa chắc khoảng chục kí đất chứ không ít, đúng là Jo lì thật kg hổ danh vì thế mà e luôn phải o bế nó mọi luc mọi nơi
 
Hạng D
29/10/13
1.591
4.383
113
Cũng nhờ tay lái lụa của các Jolier nữa các bác ơi, trước đây em có so găng với anh Ỉn 2013 thì em và 1 anh nữa phải xuống đẩy phụ cho Ỉn mới qua được đoạn đường trong lô cao su, còn em số 1 nhấp nhẹ hơn ga cứ thế là bò qua hết
 
Hạng F
5/11/10
6.668
15.026
113
Năm nay Tết sớm, các bác nên tranh thủ o bế em nó cho ngon để du xuân không bị gián đoạn mất vui nha. Em xin liệt kê sơ sơ thực đơn khai vị mà trước sau ai cũng phải nếm qua
1/ Gầm:
-rotuyn lái, rotuyn trụ
-thước lái, bơm trợ lực, dầu trợ lực
-phuộc nhún
-cao su ắc nhíp, cao su càng A, càng I
-bố thắng trước sau, heo thắng, dầu thắng
-bóng đèn trước, sau
-bạc đạn láp, nhớt cầu
-vỏ xe, bạc đạn bánh xe
2/ Máy:
-nhớt máy, nhớt hộp số, lọc nhớt, bơm nhớt
-lọc xăng trong ngoài, bơm xăng
-nước làm mát, ly hợp quạt, bơm nước, két nước, các ống cao su
-bộ curoa cam, phốt
-bộ curoa ngoài
-bộ ambrya, dây cáp ambraya, ron phốt
-bugi, denco, dây cao áp
-phốt bugi, phốt súp páp, ron...(hổng dám kê tiếp)
-cục bù ga
-hệ thống lạnh
-cầu chì
....
Đây là kinh nghiệm cá nhân em, các chổ in đậm nghiêng là khí tài em luôn mang theo cùng ít đồ nghề trên đường thiên lý. Nếu thiếu hay sai sót mong các bác bổ sung phát biểu :D
Dắt theo em or chú tài sơ cua, nhiều khi ngọn gió cô đơn thổi trúng làm hưng phấn mần tới tới, xong có người lái về.
 
Hạng B2
11/12/15
300
1.143
93
40
Em đang cần ra đi v2 trong tiếc nối .... bác nào cần...........em nó cuối 2004 cái gì cũng đẹp........ xem xe tại nhà em. Alo em 0975 bảy 75 năm 56....... em xin cám ơn!
hix hixx... em đi kiếm vợ hon tháng trời. ko có ai hắt hủi . buộc phải kết duyên một em xa lạ. giờ bác lại chia tay ... thiệt là " yêu nhau ko đến được với nhau"
 
Hạng B2
8/9/16
496
1.567
93
34
Năm nay Tết sớm, các bác nên tranh thủ o bế em nó cho ngon để du xuân không bị gián đoạn mất vui nha. Em xin liệt kê sơ sơ thực đơn khai vị mà trước sau ai cũng phải nếm qua
1/ Gầm:
-rotuyn lái, rotuyn trụ
-thước lái, bơm trợ lực, dầu trợ lực
-phuộc nhún
-cao su ắc nhíp, cao su càng A, càng I
-bố thắng trước sau, heo thắng, dầu thắng
-bóng đèn trước, sau
-bạc đạn láp, nhớt cầu
-vỏ xe, bạc đạn bánh xe
2/ Máy:
-nhớt máy, nhớt hộp số, lọc nhớt, bơm nhớt
-lọc xăng trong ngoài, bơm xăng
-nước làm mát, ly hợp quạt, bơm nước, két nước, các ống cao su
-bộ curoa cam, phốt
-bộ curoa ngoài
-bộ ambrya, dây cáp ambraya, ron phốt
-bugi, denco, dây cao áp
-phốt bugi, phốt súp páp, ron...(hổng dám kê tiếp)
-cục bù ga
-hệ thống lạnh
-cầu chì
....
Đây là kinh nghiệm cá nhân em, các chổ in đậm nghiêng là khí tài em luôn mang theo cùng ít đồ nghề trên đường thiên lý. Nếu thiếu hay sai sót mong các bác bổ sung phát biểu :D
Bác nói qúa chuån khong cän chïnh,,,