Xưa e cũg mới lái như bác, chạy tới nhà bà dì đậu xe phía trước cục đá to, ngó nghiêng cẩn thận, mũi xe cách cục đá nửa mết. Bà dì khen xe đẹp, ông dượng cũng chêm mồi, mấy đứa em cũng tấm tắc "xe anh 3 đẹp quá, còn cứng ghê" . Lòng e hân hoan mở cửa bước xuống xe, thì oái sau tự nhiên chiếc xe lăn bánh!?! Do e quên kéo thắng tay. Rồi nó nhào vô tảng đá! Sáng hôm sau đi tút lại hết 800k! Bài học đầu tiên. Tới cái bài thứ 2 đi SG 2 thằng ku nó chở nhau trên xe máy, thằng ngồi sau vác cái cây j đó, tới đèn đỏ đậu lại nó chuyển cái cây qua vai kia mà hổg hiểu sao có cái móc j móc vào cản xe e xệ mép cản luôn, đi nâng lên với tút hết 300k. Lần nữa đang chờ đèn xanh, cha nội ở sau chen lên móc xệ cản trầy sơn tiếp!Nhọ gì đâu!Chời chời, nói các bác đừng chọc quê em chứ dù có ham dzui nhưng mới có cái bằng nái máy cày có vài tháng mà bảo em chạy 1 nèo từ nông thôn lên xì phố, thú thật em dzun lắm. Phần thì chả biết đường, phần thì đường đông như kiến, em chưa tự tin nắm, hix hix
Thôi thì bác cứ bừa đi, xung quanh cũng là tút tát thôi!