Àh thấy các bác like nhiều quá về vụ thần đèn ra tay,mà e sợ các bác đau đầu tự hỏi sao thần lại cao tay đến thế, nên e đính chính và thêm thớt thế này : sau khi kết thúc vụ mông má đèn đóm, em rón rén lại hỏi thần đèn hết bi nhiêu, thần chỉ cười cười không nói gì,tính biếu thần vài chai nước suối uống cho mát bụng chứ chắc kg tiền bạc gì nhièu, e lục soát hết ví vẫn không có nhiều tiền lẻ Đồng và thấy có 3 tờ Obama lận lưng e rón rén làm bộ đưa cho oa mới nhứ nhứ 1 cái thì thần cầm luôn và im re chẳng thối lại xu nào, ấy đấy thế đấy, e có nói là không tốn Đồng nào là vậy ấy......dù sao em cũng cám ơn thần thêm 1 lần nữaE xin report 1 phần nhỏ của sáng ngày hôm qua, đúng là cao nhân đây rồi, ngẹn nào không thể nói thành lời sau khi chứng kiến tài nghệ của thần đèn chỉ loay hoay trong vòng 30ph, mọi thứ đã thay đổi tất cả từ 1 cái đèn bể sụm đến 1 cái đèn không khác gì đèn mới, ôi mới ngạc nhiên làm sao, nguyên cả 1 đám Jolier trố mắt ngớ người, không thể tin nổi...nếu không , em đã phải vác xe vào hãng thay đèn rồi...cám ơn, vâng xin cám ơn về buổi off thật ý nghĩa và học hỏi được nhièu điều từ tài nghệ của các thần. Ơn trên phù hộ và em đã không tốn 1 Đồng nào của việc đèn đóm này.
View attachment 592785
Chỉnh sửa cuối: