Đúng rồi đậu một chỗ đánh lái nó kêu u u!Cái ctac bù ga trên bơm lái á dại ka....bác đâu một chỗ quýnh lái là cái xe nó na nàng á. Híc
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Bác thử lấy 5 cái lông đền mỏng mỏng bỏ vô 5 còn ốc rồi úp cái trống vô thử nhe hơn koEm mới tháo cái thắng sau ra, sao em gắn cái trống vào và ép mạnh vào trong thì quay nó nặng như cạ ở đâu đấy để lơi lơi ở ngoài thì quay nhẹ ko biết là bị gì? Mà em quan sát thì ko thấy chổ cạ nào, gắn bánh và siết ốc vào quay càng nặng, hôm bữa thay bạc đạn thợ bảo của nó là như vậy, cái bánh bên phụ thì quay nhẹ hơn, nhưng sao em nổ máy dù ko còn số nhưng trục bánh vẫn quay, em gắn trống và bánh vào do cạ ở đâu đó nó ko quay nổi,cầu cứu, cầu cứuView attachment 726611
theo link thầy Hưng đưa,a mới oder 2 bộ phun sương trên ali rồi nè,chờ đi.a tặng 1 bộ
Lại mang ơn a4 nửa. Cám ơn a4 nhìu nhìu nhea hok rành về bát chân côn lắm...bữa ra vũng sình,vô tình lụm được cái này dưới biển của ai quăng...hok biết nó rin hay độ,dài ngắn bao nhiêu,em tham khảo thử..
View attachment 726438
Để mai rảnh e mang hình, kích thước ra mượn thằng a thợ sắt làm dùm
Kiu u u hình như nó là vậy đó bác. Đó củng là cách xả giógần đây, xe tôi đánh lái, khi gần hết lái có tiếng kêu u u....
cái bơm yếu hay gì rồi phải không các bác, cách khắc phục?
xin chỉ giúp!
Em nghét a@4 không chung thủy kỳ off sau bác phải phải gặp a@4 omo một lần cho phải đạoLại mang ơn a4 nửa. Cám ơn a4 nhìu nhìu nhe
Để mai rảnh e mang hình, kích thước ra mượn thằng a thợ sắt làm dùm
E củng ham đi. Tội cái ở chót vót tận dưới Trà Vinh cở 2 3 tháng trước gì lếch xác lên tới Chí Tuyết mua mấy tay Cửa inox. Gặp cha Hải đi dọn vỉa hè. Mua mà trả tiền ko kịp kiểm tra xem có đưa đúng hàng ko nửaEm nghét a@4 không chung thủy kỳ off sau bác phải phải gặp a@4 omo một lần cho phải đạo
Sài gòn nhộp nhịp có khác. Dưói quê đậu sao đậu. Miển sát lề với đúng chiều là Ok
Bác có bà con họ hàng gì với chị Trinh hông mà anh 4 ảnh o bế dữ zạLại mang ơn a4 nửa. Cám ơn a4 nhìu nhìu nhe
Để mai rảnh e mang hình, kích thước ra mượn thằng a thợ sắt làm dùm
E hỏng có quen ai tên Trinh bác ơi. Hỏng lẻ bác hỏi Ngọc Trinh ta? đọc còn của bác e phải suy nghỉ tới lui xem phải ý bác phải vậy ko nửa kkkkkkBác có bà con họ hàng gì với chị Trinh hông mà anh 4 ảnh o bế dữ zạ
Đi khỏi thu phí là bình thường,, rùa bò đoạn trước thu phí, 9.30h mới tới nhà đó bác, e chạy trước rồi dừng lại đợi bác khá lâu,đợi 1 hồi kg thấy lại vác xe chạy tiép lạc vào sâu trong làng, đứng lại hỏi dân thì họ bảo đường này chạy nữa là về Long khánh, nghe mà toát mồ hôi, thé là quay lại về hướng Mỹ XuânCho chừa cái tội... chạy trước, kaka. Mà hô qua Bác có bị kẹt nút An Phú Q2 kg? Đi cao tốc gì mà cà nhích cà nhích từng chút một vì cái trạm thu phí oải thiệt.
Có gì khó đâu bác không lên sg được thì bác mời a@4 về trà vinh chơi là ảnh nhận lời ngay thôi tại bác không gợi ý chứ a@4 thích omo phiêu lưu xa nhà lắm em út có gì không đúng a@4 bỏ qua đừng giận tội nghiệp em a@4E củng ham đi. Tội cái ở chót vót tận dưới Trà Vinh cở 2 3 tháng trước gì lếch xác lên tới Chí Tuyết mua mấy tay Cửa inox. Gặp cha Hải đi dọn vỉa hè. Mua mà trả tiền ko kịp kiểm tra xem có đưa đúng hàng ko nửa
Sài gòn nhộp nhịp có khác. Dưói quê đậu sao đậu. Miển sát lề với đúng chiều là Ok