Moteur nó ngộ lắm. E đã bị 2 trườg hợp:Chắc e phải ra gara qua. Nhà ko có ai hete ko thử dc
1. Đứt chân 1 dây mát. Nối lại
2. Nghẹt ống. Rút ốg ra nước thôg. Xong.
bác thử nhé
Moteur nó ngộ lắm. E đã bị 2 trườg hợp:Chắc e phải ra gara qua. Nhà ko có ai hete ko thử dc
E nghỉ để ko bị tháo bánh sơ cua. Nhưng ko an toàn bằng khóa cái quần. Vì sợ mất quần thôi mà. Bánh thì có sẳn ổ khóa khóa con tán ốc rồi mà.Khóa càng bánh sơ cua lại để làm gì nhỉ?
Em này 1 vạch cùng đời với em escape v6 3.0, 2000-2003, xui xui gặp em bị hộp số ....1/2 chiếc xe!Cách nay 2 hôm em đi làm về cũng ghé coi em này và có chạy thử cảm giác rất tuyệt vời, tăng tốc rất phê, cách âm rất tốt, em ra đường Trường Chinh chạy thử 80km/ h nhẹ như bay, ko dám lên nửa vì quá tốc độ,230tr, 2003 1 vạch, cái em ngại nhất là xăng dầu, ông chủ nói là đường trường gần 12l, tp 15-16l, giờ nghe bác @khavyots nói chắc cũng có thể lắm...View attachment 731531
Haizzzz chụp bánh tôi có 3 cái (1 cái lên cao tốc bị bung) kg biết gửi gara nào!Ý em cũng mất 1 cái nỳ, chưa kể chụp bánh xe mất 2 cọng thép phải chơi 502 dzô. Huhuhu thảm chưa các bác
Ui. Vậy mà e cứ tưởng để đối phó với mấy tay MB hăm hăm đòi lên SS kkkkkE nghỉ để ko bị tháo bánh sơ cua. Nhưng ko an toàn bằng khóa cái quần. Vì sợ mất quần thôi mà. Bánh thì có sẳn ổ khóa khóa con tán ốc rồi mà.
Nó kg bị 2 cái đó mà bị cái compa, gọi là bị đâm! Bác nới 3 con ốc bên hông gắn compa (kẹp nâng hạ kính) và chịu khó rà (chỉnh) thấy chỗ nào ok nhất thì siết ốc lại ....là tạm ổn!E mới phát hiện xe e thêm e thêm 1 bệnh. Kính sau bên phụ khi xuống hết. Bấm nó k lên
Phải kéo phụ nó nhích lên tí thì nó chạy lên ào ào. Khi chạy lên xong bấn xuốg hết hành trình. Bấm lên lại thì nó lên. Bỏ 1 2 ngày k sử dụng lại bị tiếp. Như vậy nó bị moto hay là bị ron chạy kính????
Kkkk lên SS chi phải sợ mất quần. Rồi tốn chi phí mua mấy cái nhựa đen nửa chớ. Gánh thêm mớ sắt nặng => hao xăngUi. Vậy mà e cứ tưởng để đối phó với mấy tay MB hăm hăm đòi lên SS kkkkk![]()
TrờiUi. Vậy mà e cứ tưởng để đối phó với mấy tay MB hăm hăm đòi lên SS kkkkk![]()
Mai mốt gì rảnh e tháo ra xem kỉ 1 lần nửa coi sao. Hòi chiều đang chạy mở cửa gió. Tính mở máy lạnh bấm ko nhúc nhích. Mắc dừng lại bước xuống nằm đầu kéo phụ lên. Quê bà cố luônNó kg bị 2 cái đó mà bị cái compa, gọi là bị đâm! Bác nới 3 con ốc bên hông gắn compa (kẹp nâng hạ kính) và chịu khó rà (chỉnh) thấy chỗ nào ok nhất thì siết ốc lại ....là tạm ổn!