Đem ngâm nuớc thử đi chứ ai biết đâu mà hỏi. Xe lái đi mua trà sữa thôi mà đòi hỏi cao quáEm định gắn vòng eyes như vậy nước vô có bị sao ko các bácView attachment 789366
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
........cả Ct được vài chiếc Jo.......mỗi năm zô gara 1 lần, mấy ổng còn hông biết mở nắp capo luôn í chứ!Hông tin, riêng thợ vuờn là em biết. Anh chém gió với mấy ổng thôi chớ mấy ổng chém anh vô bịnh viện luôn á
......kaka......tui zô gara tui chỉ người ta sửa hông hà ..........chỉ riết ng ta mới có việc làm chớ!
.......cứu với cứu với!
....có bác nào biết chỗ nào bán con ốc chỉnh cò không hoặc có chia lại em 1 mớ coi (ít nhất 2 cái) ....tình hình này chỉnh xong, đảm bảo hông còn 1 con nào luôn....đi hết 2 em rồi nè!
....có bác nào biết chỗ nào bán con ốc chỉnh cò không hoặc có chia lại em 1 mớ coi (ít nhất 2 cái) ....tình hình này chỉnh xong, đảm bảo hông còn 1 con nào luôn....đi hết 2 em rồi nè!
Em hỏi thiệt mà, nếu ko vô nước thì làm vô nước hư thì thôiĐem ngâm nuớc thử đi chứ ai biết đâu mà hỏi. Xe lái đi mua trà sữa thôi mà đòi hỏi cao quá
Tại anh chạy dưới đó ko kẹt xe, chứ ngày nào em cũng chạy trên này 24/24 chân trái lên bàn đạp côn, khi nào tới chờ đèn đỏ mới rãnh chưng mà thôi, nhờ vậy mà chưng trái như messi nhaEm đố Bác chạy xe số sàn mà lúc nào cũng để chân trái lên chân côn luôn á. Ngày xưa học lái thầy cứ chửi suốt ngày là bỏ chân trái ra khỏi chân côn nhưng không sửa đuợc, bây giờ chạy nhiều òi thì tự phải bỏ thói quen đó thôi trừ 2 ông cầu thủ: @Hai1985 (thực thụ) và @Jolie123 (nghe nói thôi chứ cái tuớng ổng thì chỉ làm truởng đoàn chứ đá đấm cái mịa gì)
Đợt trước e có làm bạc bên garage 365 gì gần metro á bác. Ông thợ tên Kỳ. Lúc trước làm cho Mit. H ra gara làm.......cứu với cứu với!
....có bác nào biết chỗ nào bán con ốc chỉnh cò không hoặc có chia lại em 1 mớ coi (ít nhất 2 cái) ....tình hình này chỉnh xong, đảm bảo hông còn 1 con nào luôn....đi hết 2 em rồi nè!
Có bỏ chân lên côn khi kẹt xe hay chạy đường lầy gì ấy chứ đi đường trường để chân lên e thấy mỏi hơn để dưói sàn nhịp dò cho sướg kakaEm đố Bác chạy xe số sàn mà lúc nào cũng để chân trái lên chân côn luôn á. Ngày xưa học lái thầy cứ chửi suốt ngày là bỏ chân trái ra khỏi chân côn nhưng không sửa đuợc, bây giờ chạy nhiều òi thì tự phải bỏ thói quen đó thôi trừ 2 ông cầu thủ: @Hai1985 (thực thụ) và @Jolie123 (nghe nói thôi chứ cái tuớng ổng thì chỉ làm truởng đoàn chứ đá đấm cái mịa gì)
Bác đang khen e hay đang chê ông lò mổ vậy?Bác bằng tuổi nhưng mà hông khôn hơn ông @lomo cái khoản này rồi. Bác chờ thanh lý để lụm hàng còn ổng chờ ai thanh lý để nhảy ra cà khịa, làm nhục nguời ta. Gặp em hả, có chết cũng hông nhận thanh lý để cho ổng làm nhục nữa á
P/s: hổng tin Bác thử nêu danh tánh của mấy ông thanh lý cho Bác đê...
Tại anh chạy dưới đó ko kẹt xe, chứ ngày nào em cũng chạy trên này 24/24 chân trái lên bàn đạp côn, khi nào tới chờ đèn đỏ mới rãnh chưng mà thôi, nhờ vậy mà chưng trái như messi nha
Tại ông @thehan nói là chắc Bác tài chạy để chân lên bàn đạp côn nên em mới đính chánh thôi, tài mới tài cũ gì cũng vậy để chân trái lên chân côn riết ông nội thằng nào mà chịu nổi (trừ mấy ông đá banh chân to thôi). Còn kẹt xe mà không rà côn thì chỉ có xe số tự động thôi.Có bỏ chân lên côn khi kẹt xe hay chạy đường lầy gì ấy chứ đi đường trường để chân lên e thấy mỏi hơn để dưói sàn nhịp dò cho sướg kaka
Em đang làm nhục mấy ông thanh lý bi bóng cho Bác á, há há háBác đang khen e hay đang chê ông lò mổ vậy?