Hạng F
10/1/15
10.235
14.325
113
xe mình cũng vậy chạy số 4 cứ ngỡ là số 5
Hồi em mo
Hồi em mới lấy xe về cứ số 3 mà em đạp lên 60-70. Nhạc phụ đại nhân ngồi bên thắc mắc, tưởng em đang thử xe. Thật ra em biết gì đâu. Không biết do máy êm hay em không cảm nhận được gì. Vì em chỉ lo nhìn đường thôi.
Hổm mình chỉ thằng bạn chạy thực hành trong khu dân cư. nó chạy lên số 5 rồi, cái mình đố nó "đố mày xe còn số k?" nó nói "còn 1 số". mình vừa định khen nó thì nó chụp cần số tính làm nốt số con lại cho mình coi?! cũng may chụp cái tay nó kịp chứ k thì hư cái hộp số cmnr vì đang đi 50kmh:)
 
Hạng D
8/8/14
3.071
8.144
113
40
bởi vậy đừng kiu MB xách xe đi họp nhoen! chỉ đi xe máy thôi, rồi chắp tay sau đít hóng, ai có đồ thanh lý thì tờ "ướm hộ" cho:D
Vậy bác ko cùng quan điểm giống em rầu! Em thích xe và yêu xe! Em muốn xe phải chạy theo ý mình, chứ mình đạp mà nó ko theo ý thì đi xe máy sướng hơn:eek:
 
Hạng D
10/12/15
3.208
6.887
113
Vậy bác ko cùng quan điểm giống em rầu! Em thích xe và yêu xe! Em muốn xe phải chạy theo ý mình, chứ mình đạp mà nó ko theo ý thì đi xe máy sướng hơn:eek:
Chưa đi làm sao giờ còn 8 trời:eek::eek::eek:
 
  • Like
Reactions: Hai1985
Hạng D
27/8/14
3.344
13.862
113
Vũng tàu
Vậy bác ko cùng quan điểm giống em rầu! Em thích xe và yêu xe! Em muốn xe phải chạy theo ý mình, chứ mình đạp mà nó ko theo ý thì đi xe máy sướng hơn:eek:
Thích nó, yêu nó thì phải chiều theo ý nó chớ sao bắt nó theo ý mình được. Hổng tin mai mốt cưới zợ xong thì biết :D