Hạng D
8/5/16
2.113
3.665
113
41
....cái thớt này mấy bữa nay chán nhỉ.........
hông lẽ tui bót hình lên tiếp để nghe chửi chơi hả...

Tui kể chuyện cái quạt điện - chuyện này thế nào cũng bị ông Fiater chọi gạch!

Năm 2007, vác chiếc Fiat đi dọc miền trung (mở nhà phân phối, bán hàng)
+ Ra tới Quảng Bình....đang buổi trưa, nghe mùi khét nẹt. Bảo ông tài xế, ổng bảo mùi khói đốt đồng...đến một lúc kg chịu được nữa, phát hiện cái kim nhiệt thẳng đơ. Vội kêu ổng tấp vào lề...bảo bảo mở cái nắp capo lên, ổng bảo mở làm sao nhỉ?..........
+ Kể đến đó, kg cần nói nữa ....mở cái capo ra, cái cánh quạt nó chảy ra, kg còn bám vào motor...
+ Gọi về CT, báo giá 8,5tr và 2 ngày nữa mới có (xe thuê, tài xế thuê...).....
+ Mà nó đứng giữa đường, trời nắng gió Lào miền trung (kg có nhà dân, kg có nước...).....cuối cùng cũng lết được đến cái gara (cấp gara tương đương cái tiệm sửa xe đạp)....
+ Mượn xe 2B của gara, chạy ra chợ Đông Hà....mua 1 cái motor 12V cũ + 1 cái cánh quạt treo tường + vài mét dây điện và 1 cái công tắc........bò về đến CT
Câu chuyện thật kinh khủng và bi hài chưa từng có về Fiat . Hiccc:oops:
 
  • Like
Reactions: LA PHONG
Câu chuyện thật kinh khủng và bi hài chưa từng có về Fiat . Hiccc:oops:
...hầy....
kể ra, bảo nói xấu Fiet.....
.... qua khỏi phà CT (đi lúc 3g sáng) là tôi thấy có vấn đề rồi....xe gì thắng nó khựng khựng và có tiếng kêu....
...chạy cố đến ngã ba Vũng Tàu, ăn sáng, xuống xe tôi sờ vào cái đĩa phanh...phỏng tay!
... tôi nhớ không lầm là Biên Hòa báo giá 2 miếng bố thắng trước = 2,8tr......chán quá. tôi cho đi dán bố hết 450k + 400k công thợ
....đó là ngày đầu tiên
.mỗi ngày chạy cỡ 100km hà, đi túc tắc mà...đến ngày thứ 5 mới ra đến QBinh ..chưa thăm nước máy!
 
  • Like
Reactions: nguyen thanh duy
Hạng D
8/5/16
2.113
3.665
113
41
...hầy....
kể ra, bảo nói xấu Fiet.....
.... qua khỏi phà CT (đi lúc 3g sáng) là tôi thấy có vấn đề rồi....xe gì thắng nó khựng khựng và có tiếng kêu....
...chạy cố đến ngã ba Vũng Tàu, ăn sáng, xuống xe tôi sờ vào cái đĩa phanh...phỏng tay!
... tôi nhớ không lầm là Biên Hòa báo giá 2 miếng bố thắng trước = 2,8tr......chán quá. tôi cho đi dán bố hết 450k + 400k công thợ
....đó là ngày đầu tiên
.mỗi ngày chạy cỡ 100km hà, đi túc tắc mà...đến ngày thứ 5 mới ra đến QBinh ..chưa thăm nước máy!
Bởi vậy đến bây giờ được mấy người xài Fiat hả bác @joliecantho ? . Ngay cả con 7 chổ Fiat đốt lò cỡ đời cao nhất bây giờ vừa khóc vừa năn nĩ vừa bán vừa cho cũng tầm 150T trở lại chớ mấy . Thua xa jolie làng mình . Hiii:D:D:p
 
Hạng D
13/3/16
1.513
7.466
113
Gia Lai
Đầu tuần, hầu các bác 2 câu chuyện về xăng cộ Jolie:
1. Chỗ e có 1 chiếc jolie đời cuối 2003 đèn vuông mpi. Hôm trước chạy ko nổi, thợ kiểm tra thì 1 béc bị hỏng (ngẹt hay đái gì gì đấy). Cu đó gọi cho e, e bảo nếu vậy thì nên thay béc mới luôn, thay cả bộ 4 cái. Cu cậu ko chịu nghe, và gara cũng khuyên là chỉ cần thay cái béc đó. Vậy là thay béc mới giá 800k 1 cái. Từ đó đến giờ xe nổ ko êm, chạy cà giựt và uống khoảng 15l/100km. Giờ đang đau đầu và lại hỏi e tiếp. Vậy thì khi 1 béc bị hư mà chỉ thay cái đó thì có hợp lí ko các bác?
2. Trên e cũng có 1 chiếc đời 2006 chạy dịch vụ. Hôm trước e có thuê đi 1 chuyến. Cả đi về là 330km, e đổ hết 320k tiền xăng A92 (khoảng 19l). Chia ra là 5.8l/100km :eek::eek:. Cái này e tự đổ tự trả tiền ạ.
E ko thể nào tin được con số đó, nhưng đó là sự thật vì e trả tiền xăng và đổ tràn bình trước khi trả xe (e chạy bt, không quá 80kmh).
Về hỏi lại chủ thì anh í bảo xe đó chạy bình quân là 7l/100km không bao giờ hơn.

Túm lại, nếu giờ có ai cá độ xe jolie chạy hơn 8 hoặc 9l, nếu độ lớn e sẵn sàng thuê con này đến tận nơi để chơi, ko nề hà đâu nhé:cool: