Riêng tư thì omo dzo chỗ kín, đem ra trưng giữa chợ vậy thì ai biết mà lần. Rồi ae khác ganh tị tìm đến nhà anh Dũng đòi omo tập thể thì chết.Vụ này không liên quan gì đến quỷ hội đâu nhé . Đây là quà bác @Vsipdung tặng em nhé . Đây là liên lạc riêng tư qua hộp thư giữa em và bác Dũng .
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Đây là cách mà em thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc của em dành cho bác Dũng . Tấm thịnh tình tốt đẹp của người anh dành cho đứa em phương xa thì có gì mà phải giấu diếm . Ông bà ta thường nói : tốt khoe xấu che . Em làm vậy cũng là lẽ thường tình ở đời trong cuộc sống .Riêng tư thì omo dzo chỗ kín, đem ra trưng giữa chợ vậy thì ai biết mà lần. Rồi ae khác ganh tị tìm đến nhà anh Dũng đòi omo tập thể thì chết.
![Jolie - Chiếc xe thân thiện Jolie - Chiếc xe thân thiện](https://cdn1.otosaigon.com/data-resize/attachments/816/816517-3bda20acf3b0ab20e21a19b602046e34.jpg?w=750)
Xe em khi khởi động lạnh ga bị lớn 1600v/p , sau khoảng 3 phút khi nhiệt độ chuẩn thì về lại 700. Có cách nào chỉnh khoảng 1200v/p không các bác. Xe em bxc 2003.
Em có đk nhưng chưa chắc cú tại thứ7 này bh có Giặc ngoại xâm lược sống chết ra sao chưa biết khẩn cầu T7 này a@4 yêu hành quân trình phạt xuống bh cứu dẹp loạn binh giúp cho nhân dân BH nói riêng ĐN nói chung được sống ấm no hạnh phúc thay mặt ae BHĐN sẻ khắc cốt nghi tâm a@4đời đờiủa..vậy ông omo chúa đâu..làm eo hả..![]()
Bác đã phục hồi BXC chưa.Xe em khi khởi động lạnh ga bị lớn 1600v/p , sau khoảng 3 phút khi nhiệt độ chuẩn thì về lại 700. Có cách nào chỉnh khoảng 1200v/p không các bác. Xe em bxc 2003.
Khi phục hồi nhắc thợ kiểm tra 2 cái dù. Một cái bù gas lúc khởi động, một cái bù gas khi bật máy lạnh.
Lăn tăn vụ này chi bác, cứ xăng dầu e nó ăn uống khiêm tốn thì kệ nó cho khỏe cái thân.Xe em khi khởi động lạnh ga bị lớn 1600v/p , sau khoảng 3 phút khi nhiệt độ chuẩn thì về lại 700. Có cách nào chỉnh khoảng 1200v/p không các bác. Xe em bxc 2003.
Bác bậy dồi! mấy bác kia giấu thí mồ, đâu có phe ra như bác!!Đây là cách mà em thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc của em dành cho bác Dũng . Tấm thịnh tình tốt đẹp của người anh dành cho đứa em phương xa thì có gì mà phải giấu diếm . Ông bà ta thường nói : tốt khoe xấu che . Em làm vậy cũng là lẽ thường tình ở đời trong cuộc sống .
Em đọc cái comment của bác xong em mất cả tiếng đồng hồ để hiểu dc ý bác nói, hồi xưa em nghĩ bác học văn rất ok. Em thì đại kỵ môn nào có nhiều chữ, chỉ thích môn có số dc viết trên miếng nhựa màu xanh, hehe...Đây là cách mà em thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc của em dành cho bác Dũng . Tấm thịnh tình tốt đẹp của người anh dành cho đứa em phương xa thì có gì mà phải giấu diếm . Ông bà ta thường nói : tốt khoe xấu che . Em làm vậy cũng là lẽ thường tình ở đời trong cuộc sống .
Gì ghê vại bác @Jolie123 , bác đừng làm e sợ, hôm qua e vừa nhận lời cứu viện đồng minh ![Confused :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Chỉnh sửa cuối: