Hạng D
17/2/10
4.143
11.741
113
bên tài,ngay chổ chân côn.lúc xưa,lâu lâu khi chạy đường dài..có 1-2 giọt nước nhiễu trúng chân,rồi hết..anh cũng hok hiểu từ đâu ra..giờ ko thấy nữa..
chân côn thì em chưa bị chỉ bị chổ chân ga khi đi đường dài mà hướng gió xuống chân bị động nước ngay cửa gió, mà lượng nước ít chỉ vài giọt,có lần đi mưa về là tháo nẹp thảm lật tung thảm và lót sàng ra tìm nguyên cơ bản là do mưa lờn mở cửa chui ra chui vô mưa tạt vào ngay nẹp chân thảm vào nên động 1 vủng nước, còn phần thảm ngay phía trên ko có ướt, nên mổi lần đi mưa em dùng cái khăn khô chặn ngay nẹp chân thảm để nước có văn vô co cái khăn hút khô, mấy lần sau đi mưa về củng tháo ra coi thi khô rang, nhưng ẩm vẩn còn nên vẩn phải nhét giâý báo vào cho hút ra
 
Hạng D
6/2/17
2.144
2.468
113
em tới nhà anh ko thấy con starex 9 chổ ah.ko niên hạn.của ông anh kế..nó xác to như 12 chổ..mà 9 ghế nên rộng rãi..nhưng đi 1-2 người thấy nó sao sao ấy..
đi 1-2 người nó sướng chứ sao bác
 
Hạng D
8/8/14
3.071
8.144
113
40
còn 3 ngày nữa.."ngoại" sẽ lợi hại hơn xưa..:D
Yda! Còn 3 ngày nữa, hôm rày bị giam cầm, muốn nói mà ko thốt nên lời! Tới bữa đó chắc mừng quá ứ với á ko ak, ko khéo kiềm lòng ko đặng bung lụa, bung áo hở ti nữa thì tiếp tục chít:eek:o_O! Cố gắn kiềm hãm lại sư phọ ơi:eek:, có bung cũng bung cỡ này được rồi:p:p:p
Jolie - Chiếc xe thân thiện