Em ghé trường lái xe nhí nè, ghê quà
Attachments
-
140,7 KB Đọc: 7
Chỉnh sửa cuối:
E đã câu vào thắng tay. Kéo thắng tay là unblock.Bác nên dùng 1 công tắc nhấn-nhả, câu vào sợi unlock của khóa cửa, lắp gần chỗ tài xế, thuận tiện nhất. Xe dừng lại chỉ cần nhấn 1 cái là unlock toàn bộ cửa. Chứ nhiều khi quên ko kéo nút khóa tổng, nhiều người ko biết cứ mở cửa, kéo mạnh là gãy lẫy thôi. E làm rồi và thấy nó thật tiện dụng.
Ẻm nèNay chở mấy lão thành cách mạng đi viếng ở Tô Hiến Thành, Q.10 mà bị giật, vặn, kéo sao ấy bị gãy cái lẫy của tay mở cửa bên trong trước bên phụ rồi, mở trong ko đc, phải mở ngoài. Hic!
Mai phải đi Long Thành nữa!
Bác nào còn cái đó ko? Tiệm nào bán nhỉ vì em muốn lấy sẵn về rồi sửa luôn!
Hehehehe, không phải đâu, nhìn thấy cái xe giống trùm ven sông nên thôi á. mà sao em hông có cái bùa có cái ly rượu ta ? Dị có rượu nên chạy tiếp hả trời ! HahahahaView attachment 1558072 View attachment 1558071 Xém bị bọn xxx "xóm ven sông" "hảm hại" ngay ngả tư nguyển xí-ql13, đèn còn xanh từ nguyển xí qua ngả tư ql13 vừa qua khỏi cột đèn xe từ ql13 rẻ vào đường cầu kinh ( qua gốc đa) nên bị dính lại,xxx nói vượt đèn đỏ ngoắt vào gần cái "chuồng màu vàng) giữa 2 giao lộ, mình k vượt đèn đỏ nên cho xe chạy luôn hướng đường d2, 1 xxx lấy xe chạy theo, rồi gỏ vào kính, mình xi nhận tấp vào, bảo 2 thằng đệ chuẩn bị điện thoại quay ( xe có cam hành trình, xxxx đứng phía đầu xe, trên lề) thằng em ngồi bên phụ xuống xe, còn 1 thằng đứng ngoài quay, bác tài vẩn ngòi trên xe, nhưng lịch sự xuống xem nó báo lổi như thế nào, xxx kêu xuất trình giấy, mình hỏi lổi gì, xxx báo lổi, mình nói k vượt đèn, và có cam ht, xxx nó mở cam xem, mình nói,xxx báo lổi phải tự chứng minh, lúc này xxx nó xìu xuống nói bỏ qua cho, rồi nó lên mô tô phóng đi mất, chắc cái cú lắm. Lúc sắp xiu xxx có ra sau xe, sau đó xìu luôn, k biết xxx kị " lá bùa" này không ?!!, hay là tại cái vì?
hôm qua đi trảng bom oánh 1 trận cũng khá,nay tạm dưỡng thương...mai 11h đấu biên hòa kìa..đi thì honda qua thanh đa,đi chung với anh..A @tucongvien ơi! Họp đê....
ủa của anh gửi đủ bộ mà...nhưng cái vụ rụ anh "mắc cở" nên hok dán...tèo xuống móng xe rồi..Hehehehe, không phải đâu, nhìn thấy cái xe giống trùm ven sông nên thôi á. mà sao em hông có cái bùa có cái ly rượu ta ? Dị có rượu nên chạy tiếp hả trời ! Hahahaha
Cho em gạch 1 cái sau bên phụ đê