Cảm ơn bác, xóm jolie sau này ae gần như quá thân tình, đến với nhau kg chỉ vì chiếc xe, có nhiều chuyện kg liên quan tới xe cũng chia sẽ mong ae góp ý, tuy có thiểu số rất ít hơi lang mang chút, lý do khác là " sự tế nhị" như bác nói, cũng vì tế nhị nên em xin kg bóng bàn tiếp.Dồi, dị là hiểu rồi - hehehehehe
Biết luôn !, hahahahaha
2 cao nhơn ui, núp kín ghê hén
hhahaahahah1, em cũng tự kỹ nà, đọc tiếp đi nha. hehehehehe
hahahahaha, nói thiệt là ai cù nhây như em thì còn hiêu hiu chút, chứ không là bung bồ ngay.
rất nhiều bác tham gia từ đầu, vì nhiều lý do đã chia tay, không tham gia post nữa vì:
- Thông tin, chia sẻ các sự cố về xe ít quá, các post có tâm huyết cũng nhanh chóng chìm lãng do ít bác trãi qua. Khi gặp sự cố thì tìm các bài liên quan khó do khả năng search của room không tốt lắm.
- Thời gian xem thường ít, mà thớt chém đều đều nên muốn nói thêm thì bài đã trôi xa.
- Chát chít ngoài lề rất nhiều, vô thưởng vô phạt, thánh chiến trên bàn phím nhiều.
- Các chia sẽ về nơi mua bán phụ tùng ít, nếu không muốn nói là không có vì nhiều lý do tế nhị. Các chia sẻ chổ mua bán, sửa chữa rất dễ bị cho là gài hàng, giá cao ... nên quá ít.
- Do khả năng công nghệ IT, đa số đều kém vì nhiều lý do, nên tìm kím thông tin của các cao nhơn rất khó khăn.
- Đa số đều dùng PAB hay smartphone nên bị hạn chế 1 số tính năng.
- Là không gian ảo nên cái tôi phát tiết cực mạnh, một số cao nhơn ấm ức, lên tăng xông và ---> ít tham gia tranh luận.
- Đa số các Jolier đều tầm tuổi xuống đèo, nên các bác tre trẻ với văn phong xì tiin dâu dễ làm cao nhân mất lửa, chết máy, trợ lực lái tèo, bó phanh nên ngừng cuộc chơi.
- ...
và cuối cùng thì sao ạ ?, em cũng hổng biết là gì nữa, "...Nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn Cho khói đốt đồng để ngậm ngùi Chim nhớ lá rừng. ...."
lâu lâu lý sự tí cho nó xôm. các bác chém nhẹ nhẹ tay giúp em, "...em còn bé lắm mấy bác ơi" !
Mổi nhà mổi cảnh, đến giờ này ae vẫn còn mến nhau, bi nhiu đó cũng quí lắm rồi bác.