Hạng B1
9/5/15
98
191
33
45
Đà Nẵng
www.congngheaz247.com
Chào các bác!
tình hình lâu nay em có việc gia đình nên rất ít vào tham gia,thật sự rất muốn có thời gian vào để cùng tham gia thảo luận cùng các bác cho vui nhưng hơi khó.
Dạo này V2 2003 bình xăng con của em chắc do thời gian làm em nó tàn phai nên cũng hắt hơi sổ mũi tùm lum....
1. tay nắm cửa bên phụ cả trước và sau đụng nhẹ cũng bể và gãy nên chỉ mở từ trong xe.
2. lỗi moto bơm nước xịt kính hay do dây điện đứt mà không xịt nước được ,đã soi lỗ mũi.
3. xe chỉ cần để qua đêm hoặc máy ngụội mà khi đề máy lại là nổ lụp bụp đồng thời đạp nhẹ chân ga thì tua máy khó lên cùng lúc cần số rung lắc kinh khủng, chỉ khi để máy nổ tầm 10 đến 15' máy nóng lên hoặc dìu em nó chạy cũng quảng thời gian đó lên ga lớn thì mới lướt được. nhìn ống pô xe thì thấy mụi đen rất nhiều cùng với hơi nước hay hơi xăng phun trào theo mụi than+ rất hao xăng.
Xin các bác cho em xin vài ý kiến hoặc bác nào còn những phụ tùng gì cho em ấy có thể trao đổi thêm thông tin về em này được không ạ. Cảm ơn các bác nhiều.
P/s : Xe trong hình là em nó
 

Attachments

Hạng B2
18/7/16
143
264
63
43
Các Bác cho em hỏi tham khảo tý, vk2 các Bác đi cao tốc Trung lương tốc độ tối đa khoảng bao nhiêu? Cảm giác xe như thế nào vây? Đa tạ.
Con vk2 em mới đi làm bộ đồ lòng sơ sơ về hôm nay ... e đạp lên hơn 90 km/h mà cảm giác xe bồng bềnh, chao nhẹ qua lại như bơi xuồng ấy kkkk e nghi thước lái quá/hoặc áp suất lốp ko đều. Còn lên 100 km/h và hơn thì xe rần rần có chu kỳ. E hỏi 1 cao nhân trong hội thì được biết xe bxc bị dư máy nên nó như thế. Không biết vk2 các Bác khác có j thú vị để chia sẻ ko... để e tham khảo và có thể đưa con vợ già e chữa trị tiếp. Hổm rày sau Tết còn dư lúa e mới dám ngó đến nó (trước đó nó tệ quá nên ko dám lên diễn đàn sợ nản con vk2 mình :( vì quá bịnh... mà vợ lớn cứ hù dọa bán cho rồi hic). Thank's các Bác :)
 
Hạng C
12/4/16
867
2.727
93
43
Các Bác cho em hỏi tham khảo tý, vk2 các Bác đi cao tốc Trung lương tốc độ tối đa khoảng bao nhiêu? Cảm giác xe như thế nào vây? Đa tạ.
Con vk2 em mới đi làm bộ đồ lòng sơ sơ về hôm nay ... e đạp lên hơn 90 km/h mà cảm giác xe bồng bềnh, chao nhẹ qua lại như bơi xuồng ấy kkkk e nghi thước lái quá/hoặc áp suất lốp ko đều. Còn lên 100 km/h và hơn thì xe rần rần có chu kỳ. E hỏi 1 cao nhân trong hội thì được biết xe bxc bị dư máy nên nó như thế. Không biết vk2 các Bác khác có j thú vị để chia sẻ ko... để e tham khảo và có thể đưa con vợ già e chữa trị tiếp. Hổm rày sau Tết còn dư lúa e mới dám ngó đến nó (trước đó nó tệ quá nên ko dám lên diễn đàn sợ nản con vk2 mình :( vì quá bịnh... mà vợ lớn cứ hù dọa bán cho rồi hic). Thank's các Bác :)
Hôm nào có dịp qua Long Xuyên hú e nhá.
 
Chào các bác!
tình hình lâu nay em có việc gia đình nên rất ít vào tham gia,thật sự rất muốn có thời gian vào để cùng tham gia thảo luận cùng các bác cho vui nhưng hơi khó.
Dạo này V2 2003 bình xăng con của em chắc do thời gian làm em nó tàn phai nên cũng hắt hơi sổ mũi tùm lum....
1. tay nắm cửa bên phụ cả trước và sau đụng nhẹ cũng bể và gãy nên chỉ mở từ trong xe.
2. lỗi moto bơm nước xịt kính hay do dây điện đứt mà không xịt nước được ,đã soi lỗ mũi.
3. xe chỉ cần để qua đêm hoặc máy ngụội mà khi đề máy lại là nổ lụp bụp đồng thời đạp nhẹ chân ga thì tua máy khó lên cùng lúc cần số rung lắc kinh khủng, chỉ khi để máy nổ tầm 10 đến 15' máy nóng lên hoặc dìu em nó chạy cũng quảng thời gian đó lên ga lớn thì mới lướt được. nhìn ống pô xe thì thấy mụi đen rất nhiều cùng với hơi nước hay hơi xăng phun trào theo mụi than+ rất hao xăng.
Xin các bác cho em xin vài ý kiến hoặc bác nào còn những phụ tùng gì cho em ấy có thể trao đổi thêm thông tin về em này được không ạ. Cảm ơn các bác nhiều.
P/s : Xe trong hình là em nó
1/ bơm xăng sắp tèo
2/ bugi sắp.. .hoặc hở chấu, đóng bụi
3/dây phin
....trước tiên nên vệ sinh lọc gió và họng ga xem sao!
 
Hạng D
29/4/16
1.945
8.031
113
Các Bác cho em hỏi tham khảo tý, vk2 các Bác đi cao tốc Trung lương tốc độ tối đa khoảng bao nhiêu? Cảm giác xe như thế nào vây? Đa tạ.
Con vk2 em mới đi làm bộ đồ lòng sơ sơ về hôm nay ... e đạp lên hơn 90 km/h mà cảm giác xe bồng bềnh, chao nhẹ qua lại như bơi xuồng ấy kkkk e nghi thước lái quá/hoặc áp suất lốp ko đều. Còn lên 100 km/h và hơn thì xe rần rần có chu kỳ. E hỏi 1 cao nhân trong hội thì được biết xe bxc bị dư máy nên nó như thế. Không biết vk2 các Bác khác có j thú vị để chia sẻ ko... để e tham khảo và có thể đưa con vợ già e chữa trị tiếp. Hổm rày sau Tết còn dư lúa e mới dám ngó đến nó (trước đó nó tệ quá nên ko dám lên diễn đàn sợ nản con vk2 mình :( vì quá bịnh... mà vợ lớn cứ hù dọa bán cho rồi hic). Thank's các Bác :)
Xe qua cũng 203 chk, cao tốc trung lương đi thường tốc độ 120 chưa thấy "đã chân" dù đi một mình, nếu chừng 4 người xe rất đầm, tốc độ 110 trở lên tiếng ma sát với mặt đường càng to. Bánh trước 2k2, bánh sau:3-3k2. Tốc độ càng cao từ 100 trở đi xăng uống nhiều