Hạng C
25/4/14
785
1.277
93
BIEN HOA
Quan trọng họ hỏi giá nhiu bác? Xe e cũng nhiều người hỏi mà giá ở đâu tuốt dưới thung lũng lận :confused: nên ko gả đc, nếu đc giá bác hỏi họ xem, xe e giống màu xe bác :D
Dạ em còn mặn nồng với em lắm nên không hỏi. Jolie em thấy giá trị nhận được rất đáng so với số tiền bỏ ra. Hơn nữa xe đẹp kiếm khá dễ. Chả bù cho ông già nhà em bữa giờ kiếm Fiat Siena một năm nay mà chưa tìm được. Xe được giá thì tệ, xe cứng thì giá gần bằng Jolie nên giờ ông vẫn đang chạy 2 bánh.:).
 
Hạng D
19/5/14
4.674
23.232
113
để kích thích thêm nhiều ae đi cho vui, e mạn phép post qua bên này về chuyến thăm mộ chị VÕ THỊ SÁU mà anh @Jolie Đen khai đao dịp nghĩ lễ 30.4 sắp tới, nhân tiện thăm viếng và tắm biển, thưởng thức hải sản và đặt biệt thử cảm giác say sóng trên tàu Superdong như thế nào, em xin điền thêm thành viên thứ 2 sau anh Đen, hiện tại chỉ có 2 mạng thôi...
1/ @Jolie Đen
2/@vietnhat
.......
Lịch thi đấu thì xem link này :
https://www.otosaigon.com/threads/jolie-tren-nhung-neo-duong.8781128/page-272
để tham khảo chi tiết hành trình đi đứng ăn uống nghĩ ngơi ....
Jolie - Chiếc xe thân thiện
 
Hạng F
5/11/10
6.668
15.026
113
Xe heo: xe chở người ko phải chở heo, 24c, mở kính, hút thuốc vô tư, ko máy lạnh, chở hàng trên xe, kêu rần rần...
Xe heo thời xưa dạng như xe bán tải, thùng sau to hơn, hai dãy băng ngồi đối diện, chính giữa thêm ghế quán cốc chêm vô, người ngồi chung với hàng hoá. Đặc biệt xe chạy bằng than, phụ tùng liên hợp quốc, miễn sau lăn bánh là lụm xiền. Lên đèo Bảo Lộc bác tài nới cữ chận dây truyền dịch cho xăng xuống leo đèo mới nổi, phụ xe làm máy ghiền luôn. Không quen xe này khi lên đèo hay xuống đèo ngồi nhắm mắt đọc kinh cầu an.:p