Khéo quá. Chồng của con bông hậu khéo quớ.Ai nhắc mềnh vậy . Xe em bịnh kín, bịnh hở tè le chắc không ai dám mua đâu với lại xe này không dám chạy xa chỉ đi lòng vòng SG - ĐL - Huế gì thôi .
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Kakaka , đang kiếm giùm thằng bạn 1chiếc giống như xe em mà ko thấy nè bác lò mổSạo bỏ mịa
náy thì tiếc
Cuối tuần này xát muối ai vậyMùa worl cup kì này ai cũng ngắm hoa lệ rơi.
Cuối tuần này xuống sát luôn de
Chúc mừng, thầy lang phán tầm bậy tầm bạ mà cũng hết bịnh, " phúc chủ may thầy"Báo cáo báo cáo. E mới đạp 1 cuốc lên bệnh viện tâm thần ( chở khách nhe). Lúc đi 8h30 sáng. Trời k nắng lắm. Khi lọt vào cao tốc e đánh liều đạp 120 từ đầu này sang đầu kia luôn. Kim nhiệt vẫn nằm mức 9h k lên nửa. Khi đi k bậc điều hoà. Lát về bậc điều hoà test cái nua. Hơi ớn ớn.
Chắc có lẽ cái nắp két là đúng bệnh rồi a Đậu
Mùa world cup này em làm thêm món bán vé nhảy cầu nhé mấy bác, ai muốn đi thì đăng ký trước ko là ko có chỗ.... Thôi e đi ra!
Chiều về e đạp phát nửa xem có lên k. Thấy củng mừng mừng. HeheChúc mừng, thầy lang phán tầm bậy tầm bạ mà cũng hết bịnh, " phúc chủ may thầy"
Mừng hả? Vậy lo dần đi là vừa nhé...kkkkChiều về e đạp phát nửa xem có lên k. Thấy củng mừng mừng. Hehe
Ơ... Hết bịnh mà bác biểu e lo là sao ta?? Hổng lẻ nó bệnh thầm kính sao taMừng hả? Vậy lo dần đi là vừa nhé...kkkk