Mới đi hộp bộ nội vụ về có khác ha bác ấpHaháha, ông Tidojolie đi xe bxc làm gì biết ecu là cái gì, nằm chỗ nào, tháo ra sao... Thế mà biết hết trơn à, mới học xong triển khai liền, ghê thiệt !
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Oh, 2 xe cùng về, có bạn đồng hành thì vui, đường xa ăn thua gì, xe nằm mới phê ! Qua chuyến này "lục phu" lên tay nghề cao lun.
Giờ này chạy thêm có 120km/3h là tới NT, ngủ nghĩ lúc 10h OK rồi, ít ra cũng có 2-3 tài/xe mà. Xe lomo, xe tido
Có 1 xe à . Giờ đạp miết về không ngũ gì hết
oh, liên lạc bác hổng được, chộp đủ các bác mà chỉ có anh4 nghe, hihihi, thôi thì 1 xe 4 tài/ 600km ~ 8h nữa là dzìa tới rồi, mệt nhưng cũng ổn - đừng đu đeo vọt vượt, đầu lạnh 1 chút, hơi buồn ngũ tấp dô đổi tài, chứ không thì kẹt nha, tầm 1-4h là lúc buồn ngũ nhất khi đi đường xa. Hôm rồi đi xe khách thấy lò bánh mỳ giăng khắp nơi từ NT tới cao tốc DG đó nha. cẩn trọng !.Có 1 xe à . Giờ đạp miết về không ngũ gì hết
Em ko biết chính xác bao nhiêu là vừa, chỉ cảm nhận qua bàn tay, em thử bằng cách xoay qua xoay lại thấy nằn nặng giống zin là ok, hên ráp vô tầm cất thấy cũng gần như là zin, em có nổ garanty 20 phút kim nhiệt vẫn ổn định, chưa chạy nên chưa biết, cầu giờiEm thấy bác đổ hơi nhiều dầu đó bác Đậu
Sáng nay em bắt được ông trùm, chắc xe sôi nước hay gì đấy thấy cầm chai aqua chế chế vô máy, em đi làm dừng chờ đèn đỏ thì thấy, đường đông quá nên em ko thể dừng lại
Yda..? Ko thể dừng sao chụp hình được kìaSáng nay em bắt được ông trùm, chắc xe sôi nước hay gì đấy thấy cầm chai aqua chế chế vô máy, em đi làm dừng chờ đèn đỏ thì thấy, đường đông quá nên em ko thể dừng lạiView attachment 1665501
Yda..? Bác ấp cứ chọt căm xe gài mìn cho huynh đệ tương tàng kìaAida, đi chuyển giới hả bác ? Căng rùi omo chúa ui, có ngừ cạnh tranh rùi nha.
Ráng độ dàn chưn nhún hơi cho nhẹ nhàng nhé.
ĐI 300 km thì đổ xăng và cho em nó nghỉ một chút nha. Chúc bình anCó 1 xe à . Giờ đạp miết về không ngũ gì hết