Cuộn kèn toyota 8 xị e xài nè bác.hihihi, tớ lăn qua gạch lâu rồi, tại cái volang PSsport phải thay cả cuộn kèn, trong khi mình có đâu mà mần ? hổng sài phí các chức năng cờ ru của nó, chứ không cũng vọt rồi.
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Coi chừng cái sợi dây điện ở mobin và denco bác trùm ơi. Xanh mặt đấy. EkekekIc lửa thay, bobin sườn thay, delco thay, năp denco thay, day pin thay, hộp ecu thay, bugi thay, bec thay.... vẫn nằm đường như thường.
Bơm xăng đã test xăng phun ào ào, và công đoạn cuối cùng...giải phẩu thùng xăng, dể xem bơm thực sự có ra sao kg.. đang hóng...
View attachment 1665981
Đề nổ, chạy 1 đoạn tắt máy, đề tiếp kg nổ, có khi nổ chạy đc đoạn lại tắt, có khi phải dìu xe đi bằng cách đạp ga ém côn mới lếch đi đc..dừng đèn đỏ là tắt máy...hôm nay là gara thứ 3 đang chẩn đoán..Đề ko nổ hay dang đi tắt vậy bác Trùm
Đâu ? Đang bịnh mừ, xe đi đất cát, bụi bẩn thì rửa, mang xe cho mí em nó rửa sạch mừ.Nặng lắm gồi nha.
Khoan khoan lặn bác ơi!Coi chừng cái sợi dây điện ở mobin và denco bác trùm ơi. Xanh mặt đấy. Ekekek
Sợi dây nào vậy bác, sợi cái cắm nối giữa mobin vào delco hả, bác chỉ rõ với !
Đừng chủ quan lúc 2h - 5h sáng nha Tý, lúc đó mệt buồn ngủ nôn nóng là dính xxx nghen.
Ai da 4 tay lái cừ khôi và 1 và cái chuồng gà trâu bò chạy suốt không nghĩ sài gòn -đà nẵng và đà nẵng - sài gòn đúng 4 ngày kìa ko biết bánh mì là gì.
Chinh phục ngã 3 đông dương và đèo lo xo trên cung đường mòn hồ chi minh kìa
check in quan bá t 4h30
Attachments
-
32,3 KB Đọc: 4
Chỉnh sửa cuối:
Nếu súc thay xăng khác, do áp lực bơm xăng ổn thì khả nẳng bị dây phin và bugi,Đề nổ, chạy 1 đoạn tắt máy, đề tiếp kg nổ, có khi nổ chạy đc đoạn lại tắt, có khi phải dìu xe đi bằng cách đạp ga ém côn mới lếch đi đc..dừng đèn đỏ là tắt máy...hôm nay là gara thứ 3 đang chẩn đoán..
Lại ecu nữa rồiSáng nay em bắt được ông trùm, chắc xe sôi nước hay gì đấy thấy cầm chai aqua chế chế vô máy, em đi làm dừng chờ đèn đỏ thì thấy, đường đông quá nên em ko thể dừng lạiView attachment 1665501
Thứ 2 tuần sau tính phượt sa huỳnh 780km tiếpGiờ này chưa thấy mấy pác đi ĐN dzô ta ? chắc phê càng hết rồi.
Gần 900km chạy liên tục/4 tài, sẽ là những kỹ niệm khó quên của các bác ý, đi từ T5 - T2 về tới, (5 ngày, 4 đêm ~ 1.800km), gặp toàn hảo thủ, ... hazai, bao giờ thu xếp được 1 chuyến đi xa như vậy ta ?
thôi rửa xe nha mấy pác, đi xa, mưa gió, ... rửa thôi
Biển xanh cát vàng