Yda chân đạp côn ko được kìa. Giờ kiếm xe số tự động chạy kìa
Yda..? Trọng tài mà củng bị chấn thương ngộ kìa
Yda chân đạp côn ko được kìa. Giờ kiếm xe số tự động chạy kìa
Yda ngày nào cũng đá khi nào có giải mới làm trọng tài kìaYda..? Trọng tài mà củng bị chấn thương ngộ kìa
Yda..? Chắc bác làm trọng tài ép quá nó nghim lúc bác đá nó xì bo cho bỏ tức kìaYda ngày nào cũng đá khi nào có giải mới làm trọng tài kìa
Yda chân đạp côn ko được kìa. Giờ kiếm xe số tự động chạy kìa
Hê lô anh ấp! Chúc anh ấp buổi sáng hót hótbong gân, chuyện thường mà, nhưng khi đã bị là sẽ bị hoài hà, vậy là còn chưa sao, rơ khớp gối mới te, hàháha.
Dễ ụi, tháo nút bên kia ra bỏ luôn, chế hai bên giống nhau, hổng ai biết đâu mà. .Của em mặt dưởng nó vầy, giờ gắn vô mới hết, nó lòi mấy cái cạnh bị mài dũa vậy ko có mặt dưởng nhìn kì lắmView attachment 1667275
Kiếm được chỗ "gán" mừng thấy mịa, bắt về nuôi tế ông kố nội hả pa? Bác Đậu ngây thơ quá!
Hàng mới 5 chai biết giá rồi, hàng 2nd 1/2 giá. Có ok không để em tháo mai gửi xì gòn luôn
Đừng nói là quạt mất rin nhe, dù mất rin nhưng em có thể khẳng định là 9- 10 với quạt lúc trước, thứ 7 này em cho anh ấp xem quạt của em[BCOLOR=rgb(252, 252, 255)][/BCOLOR]
Có thành quả như ngày hôm nay là nhờ công rất lớn của bác lảng tử và bác cờ lê chỉ đậu khui quạt nha! Đa tạ đa tạ