Bác tinh mắt quá. Hôm bữa em mở ra bơm bánh socua xong siết lại hơi quá tay nên nhìn mặt tấm ốp bị lõm.hihi.Triết tìm chụp inox xong hàn cây bulon 10 ly dài qua khỏi tấm sắt treo bánh sơ cua trên giá treo, vặn tán vào để giử, nhớ phải có ống chỉ độn giữa để không lún cái ốp nhựa khi siết.
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Oh, mất giá đâu hông biết, vỏ 1.9tr + mâm 2.5tr + cái quần 2tr, cái giá treo vô giá. Nhiêu đó thôi à.Hehe, khóa này từ lúc em cưới nó về đã có rồi. Nhưng giờ mỗi lần khóa xong mở ra phải xoay tới lui đúng ý em ấy mới mở được nên em lười chả thèm khóa nữa. Thời buổi Jolie mất giá ai thèm lấy các bác nhỉ.hehe.
Chưa kể khuyến mãi 8 cục gạch là ra đi đũ 5 móng - ốm đòn.
Trời, bác khai ra vậy lộ hết trơn. Nếu có đạo chích nào vào đây đọc được dòng này coi chừng xóm mình sẽ có bác khóc thầm trong tương lai thì chít.hehe.Oh, mất giá đâu hông biết, vỏ 1.9tr + mâm 2.5tr + cái quần 2tr, cái giá treo vô giá. Nhiêu đó thôi à.
Chưa kể khuyến mãi 8 cục gạch là ra đi đũ 5 móng - ốm đòn.
Em đang run nè, qua Hoàng Diệu uống nước đậu không anh sẵn em nhờ thần bấm cho mấy phát luôn.Thiệt mừ, hông tin alo kể thử coi, ổng bấm quẻ là thua luôn á
Chắc của e limited ứa. Kaka. Thấy xài chung chìa với khoá chính. Có điều e chưa bao giờ xài tới sợ 1 ngày đẹp trời e nó ko chịu mở ra có mà chítTheo em biết zin có ổ khóa theo xe luôn, nhưng chỉ có 1-2 chiếc / lô đặc biệt có thôi- limited.
Em thì thấy Bâc Lò mổ nói chánh xoác a. Nếu cứ theo cụ Y Vân, 60 năm cuộc đời, và nhìn đời như con dốc lên và xuống thì tam thập là nằm TOP ở đỉnh dốc. Bác nào tủi băm là đang đổ dốc ầm ầm nha. Tủi hăm là đang sung leo dốc. Em thì gần cúi chân dốc rùi. He heẤy đừng tự an ủi nữa ấy ơi, tuổi của ấy với mấy ấy ấy là tuổi đã xuống núi lâu rồi, chờ ngày khuất núi thôi. Ấy có làm gì thì ko thể thắng được ông thần Tgian đâu. Trong nhà có nhiều của thì đem sài hết đi, sài ko hết đưa mình sài cho ấy ui. Ekekek
Giống nồi niêu soong chảo bán hơm!!!Bác tháo cây này ra rồi phi 2b ra mấy tiệm làm đồ inox bảo họ bán cho cái chén hàn inox chụp vừa cái này... Thợ sẽ chấm bon vài phát rồi mài và đánh bóng là nữa là xong. Em đã từng làm cho xe em vậy á
View attachment 1673584
Bác ấp tính xong em ra lột quần cất khoOh, mất giá đâu hông biết, vỏ 1.9tr + mâm 2.5tr + cái quần 2tr, cái giá treo vô giá. Nhiêu đó thôi à.
Chưa kể khuyến mãi 8 cục gạch là ra đi đũ 5 móng - ốm đòn.
e hóng thay 1 cái trước khi lên quạt điệnNói về ly hợp quạt Jolie bxc hay mpi. Haiz...sang tuần em sẽ trình làng vụ này. Tâm đắc bao lâu nay của em. Hàng AISIN new authentic 100%, giá mềm như lụa. Bác Ấp sẽ là con nhạn đầu tiên của em
Nếu đúng vậy em xuống hết đèo hồi nào mà hông biết lun sao?Em thì thấy Bâc Lò mổ nói chánh xoác a. Nếu cứ theo cụ Y Vân, 60 năm cuộc đời, và nhìn đời như con dốc lên và xuống thì tam thập là nằm TOP ở đỉnh dốc. Bác nào tủi băm là đang đổ dốc ầm ầm nha. Tủi hăm là đang sung leo dốc. Em thì gần cúi chân dốc rùi. He he