- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Ù,Lâu quá nay trở lên làm phiền các bác nữa, các bác tư vấn làm seo khi lái xe ko nghe những âm thanh lạ đến mức bực bội. Cửa kêu, ghế kêu, taplo kêu rè rè, đi qua duong xấu thì chuyển qua kêu ầm ầm. Cách âm hỏng chăng e nghe tiếng máy rỏ rành rạch, ngồi trong xe nghe tiếng người ta noi chuyện bên ngoai.
Chưa nghe, chưa thấy, hông dám chỉ.
Taplo rè rè thì xem cái hộp găng tay bên phụ.
Ờ, thì kiểm soát !Hao trong kiểm soát nha Bác Ấp
Tháo ra liên quan là thay ---> vỡ trận nếu không dự trù phát sinh gấp 2
Ừ !Bít đâu đc Bác Ấp, cuộc sống lun vô thường mừ.
Úi chà, bờ rồ, bấm cos luôn, nhưng cắt bớt dây chứ không lòng thà lòng thòng xấu mất cái bờ dồ.Bác ấp, xe của bác có câu giống em ko?
View attachment 1674769
Giờ thì thú thiệt là em làm ẩu lắm bác ui, toàn nối sống, thôi để rảnh tí tháo ra làm lại !
cái auto hay ra phết, nhưng mà cái đèn LED sáng quá, nó chớp 4 cái đèn chờ khiếp quá. nhưng theo sơ đò đấu vào dây lock là hổng phải, phải là unlock chứ không tắt máy, rút chìa nó không tự bật đèn lại đâu.
dây zin chan 2,và 6 nó bấm cos như vậy, em câu cọng dây vàng vào mối đó, em ko câu mấy tính năng phụ, chỉ câu mổi auto cos thui. Câu nguồn sau chìa khóa, rút chìa là off hết ko có nguon nuoi cục auto luônÚi chà, bờ rồ, bấm cos luôn, nhưng cắt bớt dây chứ không lòng thà lòng thòng xấu mất cái bờ dồ.
Giờ thì thú thiệt là em làm ẩu lắm bác ui, toàn nối sống, thôi để rảnh tí tháo ra làm lại !
cái auto hay ra phết, nhưng mà cái đèn LED sáng quá, nó chớp 4 cái đèn chờ khiếp quá. nhưng theo sơ đò đấu vào dây lock là hổng phải, phải là unlock chứ không tắt máy, rút chìa nó không tự bật đèn lại đâu.
Vậy thì phí quá, em là cứ chơi tối đa những tính năng nó có, sài ss nên không khóa volăng, nhưng off là cũng tắt hết. Để chắc cú thì theo như của bác, bật máy phải nhớ bật cảm biến, không bật thì cũng như không, cái gì cũng có lợi có hại, nguồn nuôi lock cửa, đèn trần chờ cũng chạy suốt mà ? chưa kể ss mà tắt chế độ tự mở lock thì cũng chỉ hơn keyless bình thường cái khoản đề máy từ xa . tính năng phụ ? Tự bật đèn cos, tự tắt 20s sau khi tắt máy - tự bật đèn cos khi bấm unlock - tương tự cho đèn trần . Nếu cắt nguồn nuôi thì mấy tính năng của auto light bỏ gần hết rồi còn gì .dây zin chan 2,và 6 nó bấm cos như vậy, em câu cọng dây vàng vào mối đó, em ko câu mấy tính năng phụ, chỉ câu mổi auto cos thui. Câu nguồn sau chìa khóa, rút chìa là off hết ko có nguon nuoi cục auto luôn
Chỉnh sửa cuối:
Tiếng kêu trên xe thì muôn hình vạn trạng, vợ 2 của bác, bác còn ko rõ thì hỏi thần thánh trên đây cũng bó toàn thân chấm cơmLâu quá nay trở lên làm phiền các bác nữa, các bác tư vấn làm seo khi lái xe ko nghe những âm thanh lạ đến mức bực bội. Cửa kêu, ghế kêu, taplo kêu rè rè, đi qua duong xấu thì chuyển qua kêu ầm ầm. Cách âm hỏng chăng e nghe tiếng máy rỏ rành rạch, ngồi trong xe nghe tiếng người ta noi chuyện bên ngoai.
Em chia sẽ chút kinh nghiệm của em thôi nhe
Trước tiên bác bỏ tất tần tật những thứ xuống xe hết( chổ kín) hột quẹt, bulong nhỏ, tua vít, chìa khóa...bắt đầu 2, 3 giờ sáng kím 1 em hót hót cỡ này
Chừng nào em áo xanh la lên, anh ơi nó nè thì được 1 cái
Phía sau cũng làm tương tự
Tiếng kêu ko phải một sớm 1 chiều mà hết đâu nha phải có thời gian( bò qua bò lại)
Chúc bác sớm về với bà 3
Đang định về với bà 3 thật rùi!!!!Tiếng kêu trên xe thì muôn hình vạn trạng, vợ 2 của bác, bác còn ko rõ thì hỏi thần thánh trên đây cũng bó toàn thân chấm cơm
Em chia sẽ chút kinh nghiệm của em thôi nhe
Trước tiên bác bỏ tất tần tật những thứ xuống xe hết( chổ kín) hột quẹt, bulong nhỏ, tua vít, chìa khóa...bắt đầu 2, 3 giờ sáng kím 1 em hót hót cỡ nàyView attachment 1674894 giải quyết tiếng kêu phía trước, bác thì chạy, em áo xanh bò qua bò lại tìm tiếng kêu
Chừng nào em áo xanh la lên, anh ơi nó nè thì được 1 cái
Phía sau cũng làm tương tự
Tiếng kêu ko phải một sớm 1 chiều mà hết đâu nha phải có thời gian( bò qua bò lại)
Chúc bác sớm về với bà 3
Hôm bửa thấy bác nào bán ron cửa, mà bài trôi mất rùi, bác nào bán liên hệ e, e làm vài chục mét dán hết chiếc xe xem có dám kêu không !!!
Em hỏi thật bác, bác cần gì ở chiếc xe này( thích điểm nào và hiện tại cảm thấy ko ưng ý điểm nào về máy móc...)Đang định về với bà 3 thật rùi!!!!
Em nghĩ bác cưới phải 1 em mang nhiều khuyết điểm nên bác nản chí là đều tất nhiên...
Em nghĩ tốt nhất bác lên sì phố giao lưu ae 1 bữa, theo cảm nhận chủ quan của em thì tất cả ae joi sì gòn, em thấy xe nào phần máy cũng ok hết trừ 2 cao thủ là anh ấp trứng cút và ông khỉ đích ghẻ thôi
Bác có thể trải nghiệm xe ae cái đã rồi bác sẽ có câu trả lời, nên giữ hay chia tay
Đôi lời từ đáy lòng