Hạng F
13/2/17
5.008
15.593
113
Ông ấp gà tư vấn kiểu bán nhà trị bệnh ung thư quá, ấp gà biết thì gáy, ko biết thì đi ngủ nha ấp gà. Vãi gà công nghiệp
Ko có đâu huynh, anh nào mà tào lao kể cả thần thánh em đều ko tha, chấp ông addmin luôn, vào đây ba láp thì addmin cũng ra đảo luôn á, phép vua thua lệ làng nha. Thằng cha addmin đâu vào anh bảo coi. Ahihi
Ờ , thì gà công nghiệp, nhờ có gà công nghiệp nên mới có pa bán cám, có pa làm cám, nhập khẩu cám, ... tạo diệt làm, nuôi thêm vài con xe, lên chuồng công, chuồng rồng nữa chớ, pa cũng có phần trong đó mà la cái gì.
Bán xe rồi, còn xe đâu mà hành với sửa hả pa lomo kia, pa biết là giờ có cái hàng nào mà muốn nhanh, đẹp, rẻ mà hông công nghiệp không ? Cái xe cán nhựa đường, xe lu, xe tải .... Pa gặp hàng ngày, hành gì mà pựt dữ dị. Bán xe chi, giờ thì cứ tính toán xem mua xe gì, giá cả sao.... Đếm sao trên trời, mua dé số chờ tạo phản hả pa ?
Kể cho mí bác nghe nè, em thì hay dài dòng tí nha:
Ngày xưa, chưa xưa lắm, khi còn đông đủ thánh thần, ban bệ các thứ, có mí pa đứng ra hùn hạp làm em yêu pha học, có ông lomo luôn, thế rồi trùm nhựa sau vài chuyến hàng dô mánh - lặn biệt tích.
ông thần âm thanh cũng dị, vài chuyến xong - lên bà 2 trắng lốp, giờ thoát ẩn thác hiện.
ông trùm ali papa tương tự luôn, vài chuyến dô - sắm thêm bà 3 ngọt ngào hơn, chưn dài hơn.
ông trùm bảo hèm, vài show gieo hàng - lên đời với bà 2 chưn dài tới lách, thơm phứt.
... tới giờ thí điểm lại còn có thần cờ lê là ụi nhứt, sau vài chuyến hàng, bán xe mà chưa đủ lực như mí pác kia, hazai tụi thiệt, nên bị ức chế trong nòng dữ dội, biết nhưng hông thèm chỉ, cứ tìm cách kiếm ca fé, gom lúa lên hàng giống mí trùm kia.
ngay như trùm gốc đa, mới manh nha làm tổng kho hàng táo bạo, mà cũng đã bán xe, chuẩn bị lên đời bà 2 phao nhông nhổng trong nay mai nữa.
riêng em thì bị cho làm chân tà lọt, nên cú, chỉ đủ làm máy sơ sơ, sài hàng tồ lô, chuồng thì gió lọt khe ù ù, gắn ba cái đồ tồ lô thêm lòe thiên hạ, chuồng gà thì cứ là chuồng gà (giờ thì mới biết là gà công nghiệp-thịt bở rợ, nhạt nhẻo...)
thôi chuyện em đến đây là hết, cám ơn các bác đã đọc xong, cho em xin 1 cái :D
;););););););)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
26/1/15
3.554
13.771
113
A 4 còn cái tạo gió xoáy gì phải ko. Định gắn zinger chơi mà ko biết vừa ko. Bưa qua ra gara thấy thợ vệ sinh xe nào đó của toyota hay sao mà nó có cái cánh quạt trong ống hút khí thấy lạ lạ
đã chuyển giao rồi em...em muốn xài,phải đo ống gió coi cỡ bao nhiêu,mới mua được..
 
Hạng F
5/11/10
6.668
15.026
113
Ờ , thì gà công nghiệp, nhờ có gà công nghiệp nên mới có pa bán cám, có pa làm cám, nhập khẩu cám, ... tạo diệt làm, nuôi thêm vài con xe, lên chuồng công, chuồng rồng nữa chớ, pa cũng có phần trong đó mà la cái gì.
Bán xe rồi, còn xe đâu mà hành với sửa hả pa lomo kia, pa biết là giờ có cái hàng nào mà muốn nhanh, đẹp, rẻ mà hông công nghiệp không ? Cái xe cán nhựa đường, xe lu, xe tải .... Pa gặp hàng ngày, hành gì mà pựt dữ dị. Bán xe chi, giờ thì cứ tính toán xem mua xe gì, giá cả sao.... Đếm sao trên trời, mua dé số chờ tạo phản hả pa ?
Kể cho mí bác nghe nè, em thì hay dài dòng tí nha:
Ngày xưa, chưa xưa lắm, khi còn đông đủ thánh thần, ban bệ các thứ, có mí pa đứng ra hùn hạp làm em yêu pha học, có ông lomo luôn, thế rồi trùm nhựa sau vài chuyến hàng dô mánh - lặn biệt tích.
ông thần âm thanh cũng dị, vài chuyến xong - lên bà 2 trắng lốp, giờ thoát ẩn thác hiện.
ông trùm ali papa tương tự luôn, vài chuyến dô - sắm thêm bà 3 ngọt ngào hơn, chưn dài hơn.
ông trùm bảo hèm, vài show gieo hàng - lên đời với bà 2 chưn dài tới lách, thơm phứt.
... tới giờ thí điểm lại còn có thần cờ lê là ụi nhứt, sau vài chuyến hàng, bán xe mà chưa đủ lực như mí pác kia, hazai tụi thiệt, nên bị ức chế trong nòng dữ dội, biết nhưng hông thèm chỉ, cứ tìm cách kiếm ca fé, gom lúa lên hàng giống mí trùm kia.
ngay như trùm gốc đa, mới manh nha làm tổng kho hàng táo bạo, mà cũng đã bán xe, chuẩn bị lên đời bà 2 phao nhông nhổng trong nay mai nữa.
riêng em thì bị cho làm chân tà lọt, nên cú, chỉ đủ làm máy sơ sơ, sài hàng tồ lô, chuồng thì gió lọt khe ù ù, gắn ba cái đồ tồ lô thêm lòe thiên hạ, chuồng gà thì cứ là chuồng gà (giờ thì mới biết là gà công nghiệp-thịt bở rợ, nhạt nhẻo...)
thôi chuyện em đến đây là hết, cám ơn các bác đã đọc xong, cho em xin 1 cái :D
;););););););)
Hy vọng và mơ mộng là một chuyện, thực tế chuồng gà vẫn y chang như cũ, đạp chăm hơ cần số, tay lái, kính cửa, nhíp, láp, pitton bạc, cốt máy, cục bù ga, mô tơ kính + bơm nước .... kg run, chỉ có thèn nài run, vậy là ổn rồi ấp.
 
Hạng D
13/3/15
3.675
15.472
113
Biên hòa đồng nai
Ờ , thì gà công nghiệp, nhờ có gà công nghiệp nên mới có pa bán cám, có pa làm cám, nhập khẩu cám, ... tạo diệt làm, nuôi thêm vài con xe, lên chuồng công, chuồng rồng nữa chớ, pa cũng có phần trong đó mà la cái gì.
Bán xe rồi, còn xe đâu mà hành với sửa hả pa lomo kia, pa biết là giờ có cái hàng nào mà muốn nhanh, đẹp, rẻ mà hông công nghiệp không ? Cái xe cán nhựa đường, xe lu, xe tải .... Pa gặp hàng ngày, hành gì mà pựt dữ dị. Bán xe chi, giờ thì cứ tính toán xem mua xe gì, giá cả sao.... Đếm sao trên trời, mua dé số chờ tạo phản hả pa ?
Kể cho mí bác nghe nè, em thì hay dài dòng tí nha:
Ngày xưa, chưa xưa lắm, khi còn đông đủ thánh thần, ban bệ các thứ, có mí pa đứng ra hùn hạp làm em yêu pha học, có ông lomo luôn, thế rồi trùm nhựa sau vài chuyến hàng dô mánh - lặn biệt tích.
ông thần âm thanh cũng dị, vài chuyến xong - lên bà 2 trắng lốp, giờ thoát ẩn thác hiện.
ông trùm ali papa tương tự luôn, vài chuyến dô - sắm thêm bà 3 ngọt ngào hơn, chưn dài hơn.
ông trùm bảo hèm, vài show gieo hàng - lên đời với bà 2 chưn dài tới lách, thơm phứt.
... tới giờ thí điểm lại còn có thần cờ lê là ụi nhứt, sau vài chuyến hàng, bán xe mà chưa đủ lực như mí pác kia, hazai tụi thiệt, nên bị ức chế trong nòng dữ dội, biết nhưng hông thèm chỉ, cứ tìm cách kiếm ca fé, gom lúa lên hàng giống mí trùm kia.
ngay như trùm gốc đa, mới manh nha làm tổng kho hàng táo bạo, mà cũng đã bán xe, chuẩn bị lên đời bà 2 phao nhông nhổng trong nay mai nữa.
riêng em thì bị cho làm chân tà lọt, nên cú, chỉ đủ làm máy sơ sơ, sài hàng tồ lô, chuồng thì gió lọt khe ù ù, gắn ba cái đồ tồ lô thêm lòe thiên hạ, chuồng gà thì cứ là chuồng gà (giờ thì mới biết là gà công nghiệp-thịt bở rợ, nhạt nhẻo...)
thôi chuyện em đến đây là hết, cám ơn các bác đã đọc xong, cho em xin 1 cái :D
;););););););)
Móa,