Chở trên xe đủ thứ Đậu nên tính giờ chạy ban ngày cho phẻ, chạy đêm tàn gặp lấy thịt đè người, dzú bự lấp miệng em ...., sướng đâu kg thấy, thấy mệt hơn chạy ngày.Thank anh! sáng sớm em đi sẵn ngắm biển luôn, mấy xe khách bây giờ chơi led trước đầu xe ghê quá, em chạy thỉnh thoảng ngía cái gu gồ map để canh đường ko ( nhất là mấy cổ cong cong)
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Bảng số 59 cuối, hình như thuộc địa bàn gốc đa.Là sao bác? còn chiếc kia đâu?
Đúng òi, mình đi đi đường đèo dốc lâu lâu cũng liếc vietmap để biết trước mấy chỗ cong cong ẹo ẹo cho chủ động. Do trình còn xanh nên phải vậy cho chắc cú, chứ sành điệu như anh 2 bi thì khỏi cầnThank anh! sáng sớm em đi sẵn ngắm biển luôn, mấy xe khách bây giờ chơi led trước đầu xe ghê quá, em chạy thỉnh thoảng ngía cái gu gồ map để canh đường ko ( nhất là mấy cổ cong cong)
Em dọn kho dư ra 2 cái pát này
bỏ ngay thùng rác vì chả có lợi ích gì???!!! Mấy năm trước, mới có xe, ham hố phong trào gắn pát chân côn cho nhẹ chân trong khi bộ côn trên xe đã mòn, đạp nặng pà cố thì không lo thay! Mà lúc này làm gì biết hay gara có tư vấn gì chớ! Chừng tháng sau ra gara làm lại bộ côn mới, thay bạc đạn bite, dây côn... xe chạy sướng, đạp nhẹ hơn hẵn, thêm một bài học kinh nghiệm
bỏ ngay thùng rác vì chả có lợi ích gì???!!! Mấy năm trước, mới có xe, ham hố phong trào gắn pát chân côn cho nhẹ chân trong khi bộ côn trên xe đã mòn, đạp nặng pà cố thì không lo thay! Mà lúc này làm gì biết hay gara có tư vấn gì chớ! Chừng tháng sau ra gara làm lại bộ côn mới, thay bạc đạn bite, dây côn... xe chạy sướng, đạp nhẹ hơn hẵn, thêm một bài học kinh nghiệm
Hehehehe. Siêubquen quen hén bác H. Nhứt là cái vòng đen của chụp biBảng số 59 cuối, hình như thuộc địa bàn gốc đa.
Hihihi. Dù thay bộ côn. Mà bi tê không độ thì cũng chưa đủ nhẹ hén Thần đèn ? Nhiều bác thay y zin thì cũng khó nhẹ hẳn nếu hông đủ combo như trên há bác !Em dọn kho dư ra 2 cái pát này
View attachment 2005370
bỏ ngay thùng rác vì chả có lợi ích gì???!!! Mấy năm trước, mới có xe, ham hố phong trào gắn pát chân côn cho nhẹ chân trong khi bộ côn trên xe đã mòn, đạp nặng pà cố thì không lo thay! Mà lúc này làm gì biết hay gara có tư vấn gì chớ! Chừng tháng sau ra gara làm lại bộ côn mới, thay bạc đạn bite, dây côn... xe chạy sướng, đạp nhẹ hơn hẵn, thêm một bài học kinh nghiệm
Ngon ta ? Đúng địa bàn nhà dợ nên rành hén ! Nhưng giờ có thay đổi kha khá à nhaThanks Bác nhiều. Nhưng giờ em chuyển qua Từ Dũ rồi, chỗ TD này địa bàn của em nên không phải nhờ các Bác chỉ dẫn nữa ạ
Dạ chiếc kia em cho về với chủ mới rồi. Tính lên Pajero V6 3000 đời 2002-2003 mà trời đất sui khiến sao lại quay về với Jolie. Em đưa hình lên đây không biết có bác nào thấy nhớ về "di vãng cuộc tình" hông? HihiLà sao bác? còn chiếc kia đâu?
Nghe có vẻ hay...Jolie của tido còn ra đến đà nẵng, gạch đít còn lo gì quan trọng là chạy cẩn thận, đúng tốc độ cho phép thôi. Chúc thượng lộ bình an nhé.
Còn cha nội cmt muốn bay vào chém quáÝ anh là jolie của tido cùi bắp mà còn lết được đến ĐN hả
Nói vậy chứ con jolie của em cũng phi đến Quãng Trị đó có sao đâu, quan trọng chuẩn bị xe chu đáo là ok thôi, người luôn mệt trước xe mà.
Già rồi còn sung vãi.... ngũ quý hảEm ngoài lề xíu:
Các Bác Sì Gòn cho em hỏi chỗ bv phụ sản Mekong mình để xe ô tô lại được không ? Nếu không thì gần đó có chỗ nào để gửi không ạ?
Chắc mai hay mốt gì là em phải lên đó rồi, em xin cảm ơn
View attachment 2003406