Nghèo còn gặp cái eo, đêm qua Vũng Tào xuất hiện 1 băng trẻ trâu. Tụi nó rủ nhau chạy xe khắp thành phố, thấy chiếc ô tô nào để ngoài đường là ném đá. Xe em cũng không thoát, may mà chưa bể kiếng Thành kính phân chia.... buồn......Nghèo còn gặp cái eo, đêm qua Vũng Tào xuất hiện 1 băng trẻ trâu. Tụi nó rủ nhau chạy xe khắp thành phố, thấy chiếc ô tô nào để ngoài đường là ném đá. Xe em cũng không thoát, may mà chưa bể kiếng
View attachment 2171108View attachment 2171112View attachment 2171109View attachment 2171111
Ko lắp cảm biến vật cản hả bác, theo bộ nó có cảm biến mà, đang mở hoặc đóng gập vật cản tự dừng mà, jolie em chưa nghỉ ra cách mở càng bánh bằng điện củng lắp cốp điệp cho bằng chị bằng emÝ anh nói là bấm sợ trúng người ta ấy hả, cái đó em tính rồi pa, khỏi lo, tấp vô lề là bấm ưu tiên, cảm de bắt đầu hoạt động nên thấy cả chục mét, hơn nữa cái này cũng hiện đại nhe, có vật cảng là nó dừng lại, chống Pó bột![]()
Có chớ ko có lở khum khum lấy cái gì nó gập xuống u đầu ak, khi gập xuống gặp vật cảng nó chạy lên, chạy lên gặp vật cảng nó đứng lạiKo lắp cảm biến vật cản hả bác, theo bộ nó có cảm biến mà, đang mở hoặc đóng gập vật cản tự dừng mà, jolie em chưa nghỉ ra cách mở càng bánh bằng điện củng lắp cốp điệp cho bằng chị bằng em
Hóa ra lại gặp thánh mâm trong nàyEm ko lắp chức năng thọt chưng, sợ sức móng giò![]()
Cốp điện Mitsubishi Grandis
Mitsubishi Grandis nâng cấpCốp đóng mở điện + Cảm biến đá chân rất pro cốp điện Hyundai kona Thay thế gin 100% đóng mở êm ái Nhiều chế độ đóng mở - đóng ...youtu.be
![]()
Oh! Thì ra nick này là Phan hiHóa ra lại gặp thánh mâm trong này
@Đậu đen thân .Oh! Thì ra nick này là Phan hi
Sân nhà mà, em sinh và lớn trong đây mà, hóa kíp trong đây mấy lần rồi, đừng gọi em là thánh mâm mấy anh trong đây hiểu nhầm; tưởng em mâm nào cũng có, em chỉ mê mâm xe thôi![]()
Hoàn toàn nhất trí với Ấp, dù em cũng đôi lần lầm lỡ@Đậu đen thân .
Hay quá ha !, ngoại tình là chưa muốn ghét lắm, nhưng giờ cứ đem cái chuồng lạ phe hoài, lạc tông hết, có ai biết cái máy G69 hay máy Xpan, cốp điện, số tự động, mâm 17-18 inch, ... gì đâu mà nói, giận bấy giờ ! chưa kể có bác gì gì honda vào , chỉ do ôm em joli có 1 năm chia tay, dô phe ngay con thánh lật mới tậu, làm đứng hình hết trơn.
Cái xe chỉ là cái cớ quen nhau, nhưng phe xe thì lại cứ phải cùng dòng , cùng mâm thì mới biết mà chỉ nhau, tham gia ý kiến góp ý đẹp xấu ..., bàn tán về bịnh xe được !
Tuy rất nhiều cao lảo, AE đã lên đời, thành thật chúc mừng, mong tình nghĩa "chung chiến hào" vẫn như xưa, và cũng giúp kết nối tinh thần "Jolier thân thiện" ngày càng bền chặt hơn, chứ cứ 'người nói - kẻ xem' không hiểu, thì lạc bầy hết trơn hà.
Trân trọng.