Tiếp tục với Jo già trên những nẻo đường
Cũng từ tết tới giờ, em Jo già mới có dịp tung vó chút chút xa xa hơn nơi ở
Cự ly di chuyển SG-PR : 350km qua 2 cao tốc và 1 tốc chậm :
Xuất phát lúc 7h30, vào đầu cao tốc LTDG 8h, đến 11h30 ghé cơm trưa chỗ này
chỗ này nhiều kỹ niệm với dịp OFF xa bờ hồi năm lâu ơi là lâu rồi ấy - cả bầy Jolie đuổi theo em trắng ngọc trinh của trưởng thôn - lầm lủi trong chuyến bay đêm
và rồi tiếp tục với chặng đường trên QL1
khoe mông cùng các chưn giài tươi trẻ
tự kỷ chút : vẫn cao ráo căng tròn ( tuy hơi già) hihihihihi
Điểm đến
hạ cánh lúc 13h30 - lại so kè với các chân dài
thôi thì cùng ngắm biển đêm nào
trời mát lạnh, nó đã lém !
Ngày hôm sau, em jo già cần mẫn chở cả nhà đi cung đèo nhẹ nhẹ, chắc ai cũng biết chỗ này ở Phan Rang nhỉ
và đi vào chỗ này
một góc vườn nho trên đường - khu vực thái an
và rồi, chiều em ngắm biển thôi
......
sáng ra em rửa mắt tí nà
hihihihi
so cùng hạng cân khi xưa - đối thủ cạnh tranh nhau 1 thời về đủ thứ
rồi lại tắm tiếp thôi
cứ thế hết 2 ngày, về thôi, em gái già lại tiếp tục hành trình quay về SG
ghé qua đây - ngon và sạch hơn quán nổi tiếng kia của PR
lại so le với em trẻ trẻ cùng lò
Khiếp ơi là khiếp - trạm dừng chân cao tốc full xe luôn
gắp luôn đồng môn chen vối nhau
và thế tạm hết chương trình
Túm cái váy : cao tốc mới DGPT khá ok, tuy chưa hoàn chỉnh nhưng vậy là quá good - còn PT-VH thì do chỉ có 2 làn và tốc độ 80 thôi, và chưa có bất cứ trạm dừng nào, nên chạy phê mông lắm, nhất là khi trời nắng, chui ra tháo nước oải - cũng nhờ có 2 cái tốc tốc này, mà dịp hè này, Phan thiết lên ngôi luôn, PR hưởng lây xíu - người xe 2 điểm này đông đen, với cự ly SG-PT thì giờ chạy bèo như em, cũng chỉ mất 3h trên đường là đã đến thủ phủ resort rồi á.
em xin hít ạ.
Cũng từ tết tới giờ, em Jo già mới có dịp tung vó chút chút xa xa hơn nơi ở
Cự ly di chuyển SG-PR : 350km qua 2 cao tốc và 1 tốc chậm :
Xuất phát lúc 7h30, vào đầu cao tốc LTDG 8h, đến 11h30 ghé cơm trưa chỗ này
chỗ này nhiều kỹ niệm với dịp OFF xa bờ hồi năm lâu ơi là lâu rồi ấy - cả bầy Jolie đuổi theo em trắng ngọc trinh của trưởng thôn - lầm lủi trong chuyến bay đêm
và rồi tiếp tục với chặng đường trên QL1
khoe mông cùng các chưn giài tươi trẻ
tự kỷ chút : vẫn cao ráo căng tròn ( tuy hơi già) hihihihihi
Điểm đến
hạ cánh lúc 13h30 - lại so kè với các chân dài
thôi thì cùng ngắm biển đêm nào
trời mát lạnh, nó đã lém !
Ngày hôm sau, em jo già cần mẫn chở cả nhà đi cung đèo nhẹ nhẹ, chắc ai cũng biết chỗ này ở Phan Rang nhỉ
và đi vào chỗ này
một góc vườn nho trên đường - khu vực thái an
và rồi, chiều em ngắm biển thôi
......
sáng ra em rửa mắt tí nà
hihihihi
so cùng hạng cân khi xưa - đối thủ cạnh tranh nhau 1 thời về đủ thứ
rồi lại tắm tiếp thôi
cứ thế hết 2 ngày, về thôi, em gái già lại tiếp tục hành trình quay về SG
ghé qua đây - ngon và sạch hơn quán nổi tiếng kia của PR
lại so le với em trẻ trẻ cùng lò
Khiếp ơi là khiếp - trạm dừng chân cao tốc full xe luôn
gắp luôn đồng môn chen vối nhau
và thế tạm hết chương trình
Túm cái váy : cao tốc mới DGPT khá ok, tuy chưa hoàn chỉnh nhưng vậy là quá good - còn PT-VH thì do chỉ có 2 làn và tốc độ 80 thôi, và chưa có bất cứ trạm dừng nào, nên chạy phê mông lắm, nhất là khi trời nắng, chui ra tháo nước oải - cũng nhờ có 2 cái tốc tốc này, mà dịp hè này, Phan thiết lên ngôi luôn, PR hưởng lây xíu - người xe 2 điểm này đông đen, với cự ly SG-PT thì giờ chạy bèo như em, cũng chỉ mất 3h trên đường là đã đến thủ phủ resort rồi á.
em xin hít ạ.
Chỉnh sửa cuối: