- Status
- Không mở trả lời sau này.
Sạch thì chửa sạch ông anh ợ. Cái chính là nhìn trời tối đen quá, chẳng biết mai có gạo ăn không nên phần ông bà nào còn tiền cũng tích lúa không dám tiêu thôi. Hóa ra hết tiền với còn tiền giờ sống y chang nhau. Thật là thiên đường công bằng ấy mà.koonjang nói:Bây giờ làm gì cũng chua, không phải là không có nhu cầu mà là do dân hết sạch tiền rồi
Option 1 tính ăn dầy hả báccủ cải nói:Kéo lên tí chờ tư vấn tiếp
@ bác Bra: phương án bác hay đó - cái đó option 2 của em![]()
bravia nói:Option 1 tính ăn dầy hả báccủ cải nói:Kéo lên tí chờ tư vấn tiếp![]()
@ bác Bra: phương án bác hay đó - cái đó option 2 của em![]()
![]()
Chắc rồi bác S - dầy nhưng chua lét à. Mấy ông BS có ai thèm lên xuồng với e đâu
Cái Option 2, chắc e phải nhờ bác tư vấn rồi đó ( nếu quyết chạy )
Mấu chốt là ở chỗ đó.củ cải nói:bravia nói:Option 1 tính ăn dầy hả báccủ cải nói:Kéo lên tí chờ tư vấn tiếp![]()
@ bác Bra: phương án bác hay đó - cái đó option 2 của em![]()
![]()
Chắc rồi bác S - dầy nhưng chua lét à. <span style=""color: #ff0000;"">Mấy ông BS có ai thèm lên xuồng với e đâu</span>![]()
Cái Option 2, chắc e phải nhờ bác tư vấn rồi đó ( nếu quyết chạy )![]()
Bác tính làm chuyên khoa thì lôi kéo lúc ban đầu dễ, đa khoa thì mấy ổng đó sẽ lờn vờn bên ngoài coi bác mần eng thí lào rùi mới gật đầu, mà làm thế này thì CDT đau tim lắm, chả lẽ mở khoa tim mạch chữa cho mình à
- Status
- Không mở trả lời sau này.