Hạng B2
26/7/22
204
279
63
33
Chào các bác, nay em chia sẻ về chuyến đi của gia đình em dịp lễ 2/9 vừa rồi.

_DSC9922.jpg


Đêm đầu tiên:

Khởi hành từ Đồng Tháp lúc 20h00, do em bận đi làm nên mỗi lần đi miền Trung chơi toàn ở mốc thời gian này. Ưu điểm của việc đi chơi giờ này là em sẽ có mặt tại Cam Ranh lúc sáng sớm và không phải lo nghĩ về vấn đề kẹt xe dịp lễ 2/9.

Điểm dừng chân đầu tiên là Trạm dừng chân Cao tốc Trung Lương - TP.HCM (Quãng đường ~130km), nghỉ ngơi rửa mặt rồi đạp tiếp đến địa phận Tp.HCM là 23h00 và đến điểm dừng chân kế tiếp là Trạm dừng chân Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Giầu Dây lúc 1h00.

Dừng ở đây ngủ đến 2h45 thì dậy rửa mặt làm lon bò húc, đánh răng để tỉnh táo cho chặng đường kế tiếp.

Từ Trạm dừng chân đến cảng Ba Ngòi là 290km, để lái xe an toàn em sẽ dừng nghỉ ở lối ra Phan Thiết tại cây xăng Petrolimex (quãng đường 103km) để đi vệ sinh, rửa mặt trước khi quay lại cao tốc đạp thẳng tới Cảng Ba Ngòi - Cam Ranh.

Ngày 1 đêm 1:

Đến Cảng Ba Ngòi là 7h sáng, vì là ngày lễ nên giờ này Cảng đã đông người rồi. Phí gửi oto ở cảng cho 1 ngày đêm là 100 cành. Bãi ngoài trời không có mái che đâu, lúc trước nghe bảo có nhà kho chạy vào được nhưng giờ họ trả mặt bằng gì rồi. Mấy bác nên chuẩn bị tấm che nắng cho xe nhé, ở Cam Ranh 1 ngày thấy nắng kinh dị luôn.

z5802111157357_5d69ea266d770edcc34c77f4511aaa83.jpg

Phải mất kha khá thời gian mới xuống được Cano di chuyển ra đảo (cái này em thấy do công tác tổ chức quản lý của KSC chưa được chuyên nghiệp, mặc dù không được phát triển du lịch nhưng nhu cầu ra đảo của bà con là có, cơ mà vấn đề bố trí xếp hàng, đăng ký, kiểm tra... thấy vẫn còn nhiều cái dở lắm, cũng có thể do ngày thường vắng người nên chưa thấy được cái dở).

Đặt chân lên đảo thì cũng gần trưa nên gia đình em quyết định nhập bữa sáng với trưa thành một rồi thuê 2 chiếc xe máy tranh thủ chạy một vòng ngắm đảo (150 cành/xe, chất lượng dở tệ chỉ được mỗi cái thắng là còn xịn)

Gia đình mình ăn ở nhà bè Hùng Hiệp, giá tôm hùm xanh là 1tr/kg. Em gọi thêm ký ốc, dĩa cơm chiên hải sản, mực nướng muối ớt. Tổng bữa ăn 1tr6 cho 4 người nhưng vẫn ăn không hết :oops:
z5797339772886_9b9ce9c7ddb697550c97d131c7765585.jpg

Ăn xong chạy lên ngắm hòn rùa nè, ngay chỗ ngắm hòn rùa này có cái quán nước ven đường:
_DSC9932.jpg

Toàn cảnh:
_DSC9922.jpg

Về Khách sạn ở bãi Nồm nhận phòng nghỉ ngơi, chiều ra tắm biển:
_DSC9942.jpg

Phòng này giường đôi, giá là 1tr3. Không biết ngày thường có rẻ hơn không. Khách sạn ổn, sạch sẽ gần bãi tắm, anh chị chủ vui vẻ
_DSC9938.jpg

Xuống biển bãi Nồm nè, mục đích chính chuyến đi này là để tắm biển:
_DSC9981.jpg

_DSC0003.jpg

_DSC9999.jpg

Tắm biển xong thì về tắm lại nước ngọt rồi đi dạo ăn tối. Món này là nem cuốn giá 15 cành/cuốn
_DSC9943.jpg

Ăn xong thì ra bãi Nồm uống nước chanh muối giá 20 cành/ ly, ngồi ghế bố hít gió biển. Được cái là gió cũng vừa đủ và không lạnh lắm nên không sợ bệnh:
_DSC9956.jpg

_DSC9958.jpg

Kết thúc một ngày nghỉ lễ
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
26/7/22
204
279
63
33
Ngày 2 đêm 2:
Dậy thu dọn rồi ra cảng để về lại đất liền, gia đình em quyết định ăn sáng với món bánh canh chả cá ở Cam Ranh, quên chụp hình lại nhưng giá chỉ 15 cành/ tô. Ngon
Kể lại chuyến Đi chơi Đảo Bình Ba - Mũi Kê Gà dịp 2/9

Kể lại chuyến Đi chơi Đảo Bình Ba - Mũi Kê Gà dịp 2/9

Kể lại chuyến Đi chơi Đảo Bình Ba - Mũi Kê Gà dịp 2/9

Kể lại chuyến Đi chơi Đảo Bình Ba - Mũi Kê Gà dịp 2/9

Ăn xong, mua mấy ly cà phê mang đi rồi đạp về Mũi Kê Gà - Phan Thiết.
Trên đường đi thì em chọn cung đường qua Vĩnh Hy cho gia đình ngắm cảnh rồi dừng ăn trưa ở Tp.Phan Rang trước khi đạp về Phan Thiết.

Kể lại chuyến Đi chơi Đảo Bình Ba - Mũi Kê Gà dịp 2/9

Trên đường từ Vĩnh Hy về ghé qua Làng nho Thái An: Nho bi hái tại vườn 100 cành/kg, nước cốt nho chai 70 cành (giá này em thấy ổn định hơn 1 năm nay).
Kể lại chuyến Đi chơi Đảo Bình Ba - Mũi Kê Gà dịp 2/9

Về tới Thành phố Phan Rang là trưa rồi, ghé quán cơm gà Khánh Kỳ ăn thử. Cá nhân em thì thấy thịt gà hơi dai dai dai x3,14161, quán sạch sẽ phục vụ chuyên nghiệp, nhưng đồ ăn thì không có gì đặc biệt để lưu luyến. Giá cả thì em không bàn
Kể lại chuyến Đi chơi Đảo Bình Ba - Mũi Kê Gà dịp 2/9

Quay trở lại cao tốc rồi đạp về Mũi Kê Gà, đi đúng cái lúc thủy triều xuống thấp nhất năm nên bãi cát rộng thênh thang:
Kể lại chuyến Đi chơi Đảo Bình Ba - Mũi Kê Gà dịp 2/9

Kể lại chuyến Đi chơi Đảo Bình Ba - Mũi Kê Gà dịp 2/9

Thuê cano ra Hải đăng Kê Gà, giá 50 cành/ khứ hồi + Vé vào trạm Hải đăng 10 cành/ người, Giá này 5-6 năm trước em đi cũng vậy, không tăng.
Kể lại chuyến Đi chơi Đảo Bình Ba - Mũi Kê Gà dịp 2/9

Kể lại chuyến Đi chơi Đảo Bình Ba - Mũi Kê Gà dịp 2/9

Về lại Thành phố Phan Thiết, tới Nhà nghỉ là cũng hơn 7h tối. Đi ăn nhẹ rồi tắm rửa nghỉ ngơi.
Kể lại chuyến Đi chơi Đảo Bình Ba - Mũi Kê Gà dịp 2/9

Kết thúc ngày Thứ 2 nghỉ lễ :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
26/7/22
204
279
63
33
Ngày thứ 3:
Dậy dọn dẹp, trả phòng rồi đi ăn sáng. Ghé mua nước mắm về làm quà cho hàng xóm
Món này là Mỳ quảng vịt, khá nổi tiếng ở Phan Thiết, tô lớn như hình là 65 cành, tô nhỏ là 40 cành:
Kể lại chuyến Đi chơi Đảo Bình Ba - Mũi Kê Gà dịp 2/9

Ăn xong thì em ghé mua nước mắm rồi ra cà phê Đồi Dương ngồi uống lướt web đến 9h30 thì đạp về Đồng Tháp. Chặng về thì ghé tại trạm dừng chân Cao tốc Long Thành - Dầu Giây khoảng 10-15 phút, kế đó thì ghé trạm Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khoảng 10 phút:
Kể lại chuyến Đi chơi Đảo Bình Ba - Mũi Kê Gà dịp 2/9

Em đánh giá cực cao cái trạm dừng chân Trung Lương - Tp.HCM. Nhà vệ sinh sạch sẽ, họ làm cả bồn tiểu cho bé trai, bồn rửa mặt cho cả bé trai và bé gái có bảng ghi chú rõ ràng (đặt thấp cho các bé dùng) rất chuyên nghiệp. Trạm này rộng và sạch hơn cái Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Về đến nhà ở Đồng Tháp là gần 16h chiều, kết thúc chuyến đi.
Gần như là hoàn toàn không bị kẹt xe trong cả dịp Lễ 2/9 vừa rồi, lúc về chỉ ùn ứ nhẹ khúc lên cầu chỗ Cao tốc Long Thành - Tp.HCM nhưng không đáng kể.
Tấm ảnh em tâm đắc nhất đợt này, cảm ơn các bác đã đọc bài!
Kể lại chuyến Đi chơi Đảo Bình Ba - Mũi Kê Gà dịp 2/9
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
26/7/22
204
279
63
33
Tiệm cơm gà Khánh Kỳ càng ngày càng đi xuống, em bái bai nó rồi :D
Em ăn thử cho biết chứ cũng không có ý định ghé lại.
Bữa ăn cơm gà chiên được 2 cái cánh dai ơi là dai, giá thì không rẻ đâu. Nói chung là không vừa ý với bữa ăn đó :oops:
 
  • Like
Reactions: thichmexe
Hạng B2
25/4/10
324
942
93
Em ăn thử cho biết chứ cũng không có ý định ghé lại.
Bữa ăn cơm gà chiên được 2 cái cánh dai ơi là dai, giá thì không rẻ đâu. Nói chung là không vừa ý với bữa ăn đó :oops:
Hôm 3/9, em ăn ở Ninh Thuận quán cơm gà Chú Ngộ thấy ngon lắm. 6 người mà ăn hết có 900k. Quá no, tối về bỏ cả cơm tối. Hôm đó, xe vừa thoát qua được 5 phút thì báo có 5 xe đâm đít nhau ở gần trạm thu phí Long Thành.
 
HNS confirmed
Hạng B2
24/3/10
105
190
43
Bãi nồm sóng cũng dữ, đợt e định xuống tắm thì thấy các bác hải quân đang cấp cứu cho 1 bạn đuối nước, phục các bác thật. Làm e đi trên bờ chơi luôn.
 
  • Like
Reactions: xtheskyx
Hạng D
18/3/08
1.564
13.004
133
đi Bình Ba có phải đăng ký gì trước không người anh em ?
Đợt chạy ra đến nơi mấy anh Cảng bảo cấm du lịch không đưa rước khách lên đảo quân sự, Nản !
 
  • Like
Reactions: xtheskyx