Ông F1 hết ý rồi, nên hẹn ông henvaho vào chửi nhau, xong lấy cớ đó lơ luôn, chiêu này là chiêu chọc cho ra nước xong đi quay tay của Ku Long.
Thôi các bác ợ. Để tối về e tìm hình post típ. Ai có câu hỏi tìm hiểu thêm về offroad thì e trả lời lun.Éo thích thì ra ngoài, lớn rồi vào đây nói lung tung ae chửi cho dại mặt,
Không.Có vụ địa cây hàng của nhau kg F1?![]()
Thấy ma bọn chúng teo mất, còn đâu mà địa.
Lại quảng cáo trá hình.![]()
Chuyện dài lắm, cái gì bất ngờ thường thú vị.
Chuyến này mình dự định không đi, nhưng anh em nó chửi quá nên phải đi.
Mất khoảng 2 tuần để chuẩn bị cho chuyến đi, mình không đi nên không chuẩn bị. Đến ngày cuối thì quyết định lên đường cùng mọi người, vì vậy chọn cung đường nhẹ. Chia làm hai nhóm.
Nhóm 1: Đi cắt đường rừng, từ pha thiết lên di linh.
Nhóm 1: mình đi từ Tam bố, vào giửa rừng, gặp nhóm 1, sau đó cắt rừng về Di linh.
Dự định đường nhẹ, nên mình đi con Pajero cộc, không đi UAZ, đi UAZ thì yên tâm hơn, nhưng chạy từ SG lên Di linh thì trym nó ngóc lên cũng hok nổi![]()
@tam mao là gì?