Ôi trời ơi! tốc độ 100km/h # 30m/s mà kêu tui giữ khoảng cách an toàn trong khi mắt loài người chúng tôi chỉ có thể nhìn xa mà thấy rõ ràng được khoảng 80m. Siêu nhân ơi giúp với!!!
Giờ em mới hiểu vì sao chú phất cờ còn sống !!!leminhnt nói:Hic, vẫn có một thằng tàng hình phất cờ trắng trong bản kết luận mới ghê chứ. Miệng nhà quan có khác. Thiên đường là đây...
A New Level nói:Giờ em mới hiểu vì sao chú phất cờ còn sống !!!leminhnt nói:Hic, vẫn có một thằng tàng hình phất cờ trắng trong bản kết luận mới ghê chứ. Miệng nhà quan có khác. Thiên đường là đây...
Trong kết luận chú phất cờ hiện ra nà pác. Chắc là ông bụt
Xe tưới cây không có lỗi nếu làm đúng quy định báo hiệu từ xa.
Qua đây em càng coi trọng khoảng cách an toàn trên đường cao tốc, nhiều lúc cũng rất trớ trêu: mình thì lo giữ khoảng cách an toàn với xe trước (khoảng 100m), xe sau thì cứ bám sát đít, trong khi đang chạy gần 100 km/h, chuyển lane nhường ông kẹ sau đít thì lỗi tốc độ. Riết rồi trên cao tốc Trung Lương, em chạy phải 80% quãng đường trên lane 80, ai nói em nhát em chịu, chừng nào ý thức các bác tài về khoảng cách an toàn trên cao tốc chưa cao thì em cứ làm thế cứu mình cái đã. Dù sao cũng RIP các nạn nhân.
Qua đây em càng coi trọng khoảng cách an toàn trên đường cao tốc, nhiều lúc cũng rất trớ trêu: mình thì lo giữ khoảng cách an toàn với xe trước (khoảng 100m), xe sau thì cứ bám sát đít, trong khi đang chạy gần 100 km/h, chuyển lane nhường ông kẹ sau đít thì lỗi tốc độ. Riết rồi trên cao tốc Trung Lương, em chạy phải 80% quãng đường trên lane 80, ai nói em nhát em chịu, chừng nào ý thức các bác tài về khoảng cách an toàn trên cao tốc chưa cao thì em cứ làm thế cứu mình cái đã. Dù sao cũng RIP các nạn nhân.
Đi xa lộ em ko bao giờ bám đít và rất ghét ông nào làm vậy với mình. Thường là em sẽ nhường ngay khi gặp trường hợp đó + kèm theo câu @#$#$%.Duy Khang nói:Xe tưới cây không có lỗi nếu làm đúng quy định báo hiệu từ xa.
Qua đây em càng coi trọng khoảng cách an toàn trên đường cao tốc, nhiều lúc cũng rất trớ trêu: mình thì lo giữ khoảng cách an toàn với xe trước (khoảng 100m), xe sau thì cứ bám sát đít, trong khi đang chạy gần 100 km/h, chuyển lane nhường ông kẹ sau đít thì lỗi tốc độ. Riết rồi trên cao tốc Trung Lương, em chạy phải 80% quãng đường trên lane 80, ai nói em nhát em chịu, chừng nào ý thức các bác tài về khoảng cách an toàn trên cao tốc chưa cao thì em cứ làm thế cứu mình cái đã. Dù sao cũng RIP các nạn nhân.