tai này chạy không vừa đâu mà oan cái gì , ăn nhậu xong mắt mũi lem nhem chịu thôiĐúng! Chỗ dốc gần nhà thờ thuộc Nam Bình - Đăk Song gần đến TT Đức An
Mịa! Không an ủi anh còn vậy hả? Đang chán đây! Nhậu k?
tai này chạy không vừa đâu mà oan cái gì , ăn nhậu xong mắt mũi lem nhem chịu thôiĐúng! Chỗ dốc gần nhà thờ thuộc Nam Bình - Đăk Song gần đến TT Đức An
Mịa! Không an ủi anh còn vậy hả? Đang chán đây! Nhậu k?
Ý bác là đường mòn HCM đi từ Minh Thành xuống gần TTP Chơn Thành. Đường này thông xe lâu rồi bác, nhưng nếu bác muốn né trạm cân Chơn Thành thì không được vì trạm cân nay dời về địa bàn BD phía bên kia cầu Tham Rớt nha bác.Bác cho em hỏi đường tránh Chơn Thành hoàn thiện chưa vậy bác?
Em có đi tải đâu mà tránh trạm cân bác, cùng lắm là tránh trạm thu phí thôi. Tại lâu lắm rồi em không đi đường này, toàn đi Phú Giáo, hôm thứ hai vừa rồi đi lại thì thấy mà không dám đi vào vì sợ đang thi công nên đi xuống ngã tư luôn cho chắc ăn.Ý bác là đường mòn HCM đi từ Minh Thành xuống gần TTP Chơn Thành. Đường này thông xe lâu rồi bác, nhưng nếu bác muốn né trạm cân Chơn Thành thì không được vì trạm cân nay dời về địa bàn BD phía bên kia cầu Tham Rớt nha bác.
Thú vị bác nhỉ, hôm rồi em dừng chân ở Ba Tơ làm vài kiểu ảnh. Ở đây không khí trong lành, nhịp sống bình yên rất thích. Bác cho em hỏi Cây cầu tại Ba Tơ bắt qua sông gì vậy? Em thấy bảng là cầu Sông Liên.Ba Tơ là nơi e đang ở..Hehe..xe bác đẹp quá..
Bác cũng đi qua Violak như em à? Đường này chạy 1 mình lỡ gặp sơn tặc hay hư xe thì thôi rồi. Nhiều khi chạy cả chục km mới thấy 1 chiếc xe, nhưng mà tuyến này trãi nghiệm rất thú vị.Mỗi năm ít nhất 1 lần em đi theo cung đường của bác! Em ở QN và que vợ ở Buôn Hồ! Bác làm em nhớ quá! Chúc mừng bac chủ có một chuyến trải nghiệm thú vị
Cứ mạnh dạn chiến đi bác, đường xá tuyệt vời không có gì phải lo lắng. Bác cừ theo lời bác nongnoc ( thổ địa tuyến này ). XXX thì em thấy qua địa phận Đắc Nông và Gia Lai thì rất nhiều. Bác đi ban đêm 3h thì tới BMT tầm 9-10h thôi.mình định thứ bảy này làm chiến về buôn mê thuột.từ Q12. Mình cũng định xuất phát tầm 3h sang.hỏi bác chủ cung đường này biển báo có rỏ ràng ko.và xxx có nhiều ko.có quán sá j để dừng chân nghĩ ngơi mà ngon bổ rẽ ko bác?từ Q12 lên Bmt khoảng bao nhiêu cây số vậy bác.rất mong được sự chia sẻ từ các bác đã đi về.mình chưa đi cung đường này bao giờ.có nhỏ em rủ về quê trên đó chơi.thấy bác chủ đăng hình đẹp wá mình cũng muốn làm chiến cho biết.