Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Quá chính xác, hôm qua từ Cần Thơ về Sa Đéc cũng thử chẻ hẻm 1 lần (hồi đó gần 10 năm đi xe máy thì đường rộng mênh mông tha hồ chạy). Giờ cũng nhiêu đó thời gian (hơn 1 tiếng 15 phút), nhưng mà chẻ hẻm thì sẽ gặp xe ngược chiều + xe máy thôi. Đi chậm hơn cho quãng đường ngắn hơn. Cơ bản là nhà bà chị dâu cũng ở con hẻm ven sông rồi nên né sao cũng phải đi vô mấy đường kiểu đóBỏ 500k nộp tô tiết kiệm đc 30p + bộ phuộc hoặc trầy xước nếu có do việc chui hẻm.
Cũng đáng
Sáng a cũng kẹt 20' ở đây!Cầu Bà Vạch ở Sa Đéc đang làm lại, công nhân lóng ngóng vài người, kẹt xe mấy cây số từ tận Sa Đéc, lúc lên em thấy kẹt nhiều cũng nghi nghi, quay về. Sau khi dừng 20 phút mà xe không nhúc nhích được em quyết định chẻ hẻm.
View attachment 1973594
Vài anh không chịu được nhiệt vượt trái phải là bị các bồ câu vây quanh thu tô .
View attachment 1973595
Đường vào cắm sẵn cái biển 2.5T, xe Kano có full tải cũng cỡ 2T thôi nên đi luôn.
View attachment 1973596
Dọc đường là các cầu 5T, 8T, và cả 2.5T hơi run run.
View attachment 1973598
View attachment 1973599
View attachment 1973600
View attachment 1973601
Đường có mấy khúc cũng đẹp
Kết quả chẻ hẻm hết 40 phút, cho đoạn đường đi chỉ 10 phút...
May chỉ gặp 2 chiếc ôtô ngược chiều còn lại là xe lôi và cũng có mấy khoảng đủ rộng để qua, lâu lâu có khoảng rộng lại tấp qua phải cho xe máy qua rồi lại hỏi thăm đường tiếp .
Kết luận, đợi thêm 30 phút nữa chỗ kẹt có khi ổn hơn là chẻ hẻm
Chiều đi 20 phút thì chiều về ít nhất gấp 3 nha anh, kiếm đường khác đi QL30 đi (qua Phà chỗ Sa Đéc), hay đi bên cồn luôn, tới Cái Tàu có phà xe 4 chỗ qua được.Sáng a cũng kẹt 20' ở đây!
Dạ đi chơi khám phá mà anh, em chẻ không nhìn bản đồ, tới đâu hỏi đường tới đó. Bữa trước chẻ thử phát may có chỗ quay đầu lại gần La Gi =))Coi chừng chẻ bậy, bị google map nó troll nhen thần đồng...