Hạng D
30/12/18
1.386
34.724
193
34
mình chẻ hẽm mấy lần , lần nào củng dính. một lẩn ở miền tây , chẻ hẻm dc gần 10km, tới nơi quốc lộ trước mặt, cách 1 con kinh chừng 10m và bắt qua con kinh là 1 cái cầu sắt cho xe 2 bánh. Một lần ở Phú yên, chẻ hẽm theo con đường bê tông láng tưng, chạy cở 5km, thì đụng nguyên 1 đám cn đang trộn bê tông đổ con hẽm đang chạy
Haha chẻ cũng có thú vui của nó, hôm qua em lùi xe ko nhìn hàng rào nó quẹt trầy xe rồi lỡ nên chơi tới luôn. Đi mấy đường nhỏ nhỏ cũng có cái thú vị của nó.