Haha...Mình nhớ ko lâu có 1 Bác tên là Bùi H. nào đó, nghe đâu dòng họ danh giá cháu mấy đời của Bùi Kiệm. Cũng vì trăn trối của Ông cố nội của ông nội rằng " Dòng giống mình học dốt vậy nên phải cố đẻ ra cái gì khác người mới mong lưu danh thiên cổ... Con cháu hãy nhớ lấy lời Ta: Học giả hảo, bất học giả hảo!".Di biến động. Bình thường mới. Thu giá. Thuế luỹ tiến, Luỹ kế tiền điện.
Kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Quốc gia công nghiệp toàn phần,...
Mơ ước có một ngày nhân dân bắt được chú tóc bạc, đầu sói, trán cao nào đó là chủ nhân viết đệ trình những từ sư phạm trên...
Bắt về đánh chú 60 roi là ít...
Vì lẽ đó, "học giả" họ Bùi tên H. bèn bỏ công 20 năm, tổng hợp nghiên cứu tất cả võ công... Ý lộn, ngôn ngữ thiên hạ, lấy tiếng Tàu làm gốc ( Chứ ko phải tiếng Việt...) cho khác biệt, xào chẻ mắm muối, bột nêm, nước tương, dầu hào...đẻ ra 1 bộ kinh thư mà đến " Cửu dâm chân kinh" chỉ là tép...Độ bá đạo của nó thì miễn bàn, Người thường, TĐVH cỡ 12/12 đọc chỉ 10 hàng trang đầu là đã cứng hàm tê lưỡi.. Còn khá hơn cỡ Ks, Bs thì giỏi lắm đọc hết trang giới thiệu là bất tỉnh...
Thế mà các Cha Chú còn đem ra thảo và luận định áp cho thiên hạ! Vậy thì cái " Di biến động dân cư" ( Sorry các Bạn, mình hiểu nó nói gì nhưng thấy dùng chữ rất tăm và tối) chả là cái củi mục gì...