Gởi nó luộc đồ xao
Gởi 3 ngày: 50x3=150k
Chạy khứ hồi 60km. Cứ cho xe ảnh 10km/L: 12.9x 6=77.4k
Ảnh chọn chạy xa phải rồi anh.
Gởi nó luộc đồ xao
Hoy đi nha. Anh hông được nhét chữ vô đầu ảnh nha. Ảnh hông nghĩ xa như anh đâu.
qua rước liền.Trả em 2 triệu đi em qua rước liền.
[/QUOTE]
Tôi qua đón.
200k nhé?
Hay bớt thì 195 giá chót cả đi và về.
Hic....hổng có taxi, còn đi grab ngồi sát quớ lỡ dính covid-19 thì khổ...đành lấy chiếc xế điếc của thằng cu con đạp ba chục cây hết ba tiếng và 2 ly chanh dây cộng 2 chai aquafina 1,5 lít....đắng lòng...
ps: đi lấy con CRV dìa đó mí anh, tại mấy hôm nhà có đám tang phải đem gửi...
Hôm bữa có a nào nhìn ảnh tự xướng mà phán ăn 5 xị đồng hơi khó, K lẽ đúng lun xao ta ?!
Troll vui thui nhoen a chủ thớt...kk
Mình thuộc tầng lớp nghèo 9 uỷ ạ...Trời ơi! Mình lạy a luôn. Thay vì đem ra bãi cạnh nhà gửi 50k/ngày thì a mang về nhà mẹ ruột mình ở thủ Đức cách 30km để gửi free.
Còm chuẩnSao a thông minh vậy, thay vì đem con crv đi gửi bãi tân phú gần nhà, xong tang gia thì lấy về cho tiện. Anh lại đem tuốt thủ đủ gửi người quen bên dzợ cho khỏi mất tiền gửi xe mấy ngày phải hok.
Sau khi ăn giỗ nhịp tim tăng thấy dõ ,tốc độ đạp cũng giảm nhiều ==} ăn nhậu tai hại thặc .
Giờ mới biết a B2 không biết đi xe máy.Đi xe máy được thì nói rì nữa 9 uỷ...
Tập đi anh
Gởi gần nhà sợ đám em vợ, chú vợ hỏi mượn chẳng lẽ không cho?Trời ơi! Mình lạy a luôn. Thay vì đem ra bãi cạnh nhà gửi 50k/ngày thì a mang về nhà mẹ ruột mình ở thủ Đức cách 30km để gửi free.
cứ đem về nhà Má ảnh là khỏi ai mượn.
Biết tai hại nhiwng không dám kêu xe ôm. Nếu xe ôm sẽ mất thêm 1 lượt đi lấy xe đạp nữaSau khi ăn giỗ nhịp tim tăng thấy dõ ,tốc độ đạp cũng giảm nhiều ==} ăn nhậu tai hại thặc .
(đang theo trend anh b2)