ph1352003 nói:Nhạc thi thỉnh thoãng Em nghe Xuân phú[link]http://www.fshare.vn/file/RW34EWF5FT/[/link]
Em cũng rứa...
k3 nói:em chép đủ thứ nhạc vô cái USB 8GB, nghe tả pí lù không theo hệ nào, vừa dứt câu vọng cổ Tình anh bán chiếu lại chuyển sang Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây
Em cũng làm giống y chan bác k3 từ liên khúc, ca cổ, nhạc sến, tới mấy bản remix, nhạc việt nam nhạc nước ngoài em trộn vào hết và bật cho nó hát lộn sộn luôn.
Hule nói:Năm 96 Như Quỳnh trẻ đẹp quá , lúc đó em còn học cấp 3, quê em chưa có điện, tối về thắp đèn hộp vịt, TV xem ké cũng chỉ trắng đen, mới đây gần 20 năm rồi.Pinga nói:Em trong avatar luôn hả bác? Hài mà nghe liên tục cũng ngán, phải có nhạc cho đỡ ngán. [tube]http://youtu.be/0TZi9lUDRgM[/tube]tcrazy nói:E chạy số tự đạn, rãnh quá cho ghẹ x luôn! Haha
Theo em, Như Quỳnh thiệt là một người con gái đẹp mà lâu lâu mới xuất hiện một người đẹp như vậy. Bản thân e ái mộ cổ và rất thích nghe nhạc cổ hát.
Em thì VOV...FM, Như Quỳnh, Tâm Đoan, Giao Linh, Lệ Quyên... nhạc Nhật Trường, Thanh Sơn...
Mấy cái đĩa của thím đờm e vứt lâu rồi, nghe cũng được nhưng nghĩ tới tư cách mợ í là e không chịu nổi.
duynguyen nói:Em khoái rock nhưng hạn chế tối đa nghe thể loại này khi lái xe, dễ gây "kích ứng tốc độ", còn lại gì cũng nghe
Em cũng giống bác, không dám nghe rock trên xe. Em toàn mở nhạc không lời nghe cho hạ hỏa.
mấy hôm trước em có biết được youtube có nhạc không lời chất lượng cao 320k, thời gian khoảng từ 2-3 phút, bác nào muốn nghe thì vào đây mà download về
http://www.youtube.com/audiolibrary
http://www.youtube.com/audiolibrary
Chim sẻ thì khác, chạy xe ko mở nhạc nhiếc gì hết, thỉnh thoảng mở tin tức nghe thời sự or vov giao thông do đường xá VN xe cộ chạy ẩu nên phải tập trung quan sát đường, muốn thư giãn thì ghé bar, masage, gội đầu
Em giống bác này nè. Chuẩn bị vô thành phố mở VOV nghe, còn ngoài thì chẳng mở gì hết cho yên tỉnhChimseCaCa nói:Chim sẻ thì khác, chạy xe ko mở nhạc nhiếc gì hết, thỉnh thoảng mở tin tức nghe thời sự or vov giao thông do đường xá VN xe cộ chạy ẩu nên phải tập trung quan sát đường, muốn thư giãn thì ghé bar, masage, gội đầu