Hôm 30/10 vừa rồi mình đưa xe đi đăng kiểm lần 3. Được gọi vào phòng ký biên bản, vô đó 1 anh kiểm định viên cao to đẹp trai nói xe anh ổn cả chỉ phanh sau kém. Rứa là viết giấy yêu cầu mình đi sửa, ok mình cầm giấy lên xe chạy ra hãng. Sau khi kiểm tra thì nhân viên kỹ thuật của hãng nói phanh sau xe anh tốt không có việc chi cả, em nó còn nói thêm " chắc là họ vòi tiền anh đó ". Mình lên xe trở lại chỗ kiểm định thì được yêu cầu chờ để đủ giờ gì đó, đến giờ mình cho xe vô tiếp, mấy phút sau chạy xe ra chờ dán kiểm định với phí bảo trì đường bộ. Đoạn ni họ bắt mình chờ khá lâu, hơn 30 phút gì đó dù chỉ có 2,3 xe đi đăng kiểm. Trong quá trình chờ đó mình có gặp 1 bà chị cũng đi đăng kiểm, mình hỏi sơ qua thì biết chị ấy cũng mới đi sửa phanh về theo yêu cầu của kiểm định, mình hỏi thêm thế chị có mất " bánh mỳ " không ? Thì chị trả lời là có. Vấn đề ở đây là : xe không có lỗi gì cả mà bọn nó khịa ra lỗi để đòi bánh mỳ, vì xe của mình không sửa gì cả mà lúc đầu thì kiểm định không đạt, lúc sau thì đạt !