link
http://vnexpress.net/gl/oto-xe-may/2011/11/tai-nan-o-viet-nam-xe-lon-cu-phai-den-xe-nho/
Nội dung:
Va chạm xảy ra khi tôi qua ngã tư thì bất ngờ có một xe máy vượt đèn đỏ băng ngang. Được sự “cố vấn” của đám đông, người đàn ông đi xe máy yêu cầu đền 1,5 triệu. Độc giả Như Quỳnh chia sẻ.</h2>
Cuối tuần vừa rồi, mình lái xe chở cả nhà về bên ngoại ở Bình Tân chơi, hơn 21h mới quay về nhà. Trên Quốc lộ 1A (xa lộ Đại Hàn), mỗi chiều có 2 làn cơ giới và 1 làn xe 2 bánh, khi qua gần hết ngã tư, đèn xanh còn 8 giây thì bất ngờ có một xe gắn máy vượt đèn đỏ băng ngang trước đầu xe mình, va chạm đã xảy ra.
Rất may mình chỉ chạy trên 40 km/h và nhìn thấy nên đã thắng trước nhưng vẫn đâm vào. Tuy anh chàng này đo đường, nát hết đuôi xe nhưng không bị thương nghiêm trọng, vẫn tự đứng dậy và nói chuyện trong trạng thái có hơi men.
Tôi khá bình tĩnh giải quyết. Ban đầu, chiều hướng nói chuyện khá thuận lợi vì anh ta nhận sai và muốn tự giải quyết "ai đi đường nấy" dù giá trị hư hỏng của xe mình lớn hơn nhiều.
Tuy nhiên, đám đông bu lại, bàn tán và "cố vấn" cho anh chàng này đưa ra yêu cầu bất lợi cho chúng tôi, không những thế còn công khai cho rằng chúng tôi luôn sai, kiểu gì xe lớn cũng sai. Khi tôi nói "sai đúng sẽ có cơ quan chức năng giải quyết" thì có người lại cho rằng chúng tôi thách gọi công an tức là chúng tôi sai. Tôi đã chờ công an đến để cho lắng dịu chứ không có ý định giải thích với đám đông thiếu hiểu biết.
CSGT đến khá nhanh. Họ cho chúng tôi hòa giải, không thì sẽ lập biên bản, đo vẽ và kéo xe về bãi. Được "gà" nên người đàn ông kia đòi chúng tôi 1,5 triệu. Tôi nói mình không sai nên không chấp nhận đền nhưng CSGT khuyên nên cho họ tiền rồi đường ai nấy đi, họ cũng chẳng thèm hỏi giấy tờ hay quan tâm tới việc người đàn ông kia trong người đang có hơi men hay không. Nhờ được CSGT dàn xếp nên tay kia chịu nhận một nửa số tiền so với lúc trước anh ta yêu cầu. Xe CSGT cũng không quên lấy của tôi chừng 100 ngàn tiền gọi là "Phí xăng dầu, đậu xe giải tỏa".
Giải quyết xong va chạm. Thật nực cười! Khi xe sắp lăn bánh, thay vì nói với tay lái xe xay xỉn, vượt đèn đỏ, người trong đám đông lại nói chúng tôi rằng nên lái xe cẩn thận kẻo gây chết người. Quả là cách giải quyết tai nạn chẳng cần biết ai đúng, ai sai.
Hic. Nhân đọc bài này iem cũng bức xúc thêm 1 chút về cái văn hóa này.
Chiều nọ, giờ tan tầm iem đi 4B về trên đường Út Tịch hướng ra Cộng Hòa, ngay chỗ bên hông Maximark Cộng Hòa. iem đi đúng lane, đúng tuyến và đúng .... đủ thứ. Có 02 thằng điên nó chạy 2B hướng ngược lại, lấn tuyến xe hơi bên kia và lấn sang làn ngược chiều và lao thẳng vào iem. Thắng cái két đứng bánh, may vừa qua đèn đỏ 1 chút nên xe sau cũng vừa đề pa nên thắng chúi nhủi theo xe iem, may mà không ủi đít xe iem. 2 thằng nó nhảy xuống, mặt đỏ gay, sừng sộ qua kính: đại loại tiếng đan mạch. Iem thấy 2 ông này có vè lạng quạng rùi, iem kéo hờ kiếng xuống: mấy ông đi lấn tuyền ngược chiều rồi, giờ định làm gì? Zbxm,nzm,vn.zv... Mày có tin tao đánh mày không? tao thích đi như vậy đấy( nó nói iem thế). Iem bảo: ông thích đánh tôi gọi công an cho đánh đồng thời tay rút ĐT giả vờ bấm bấm. Bà con quanh đó bắt đầu chửi...2 thằng đó tơi tả, kẹt xe um sùm. Thằng điên kia nó bắt đầu cảm thấy quê quê, nói zvxnbnczbn mọt hồi rồi lên xe bỏ đi. Iem nghe mà bực cái mình. Nhịn nhịn nhịn, đi thẳng về nhà với tâm trạng không mấy gì vui vẻ.
Bài viết mô tả thực trạng giao thông hiện nay của chúng ta, tại các thành phố lớn. Iem hỏi thật: khi nào Luật pháp ( đủ các loại Luật) mới được thực thi ở Việt Nam? mạnh được yếu thua?ai nhịn thì được lành lặn, ai không nhịn thì lãnh đủ từ phía xxx lẫn các ông mạnh mồm miệng tay chân ngoài đường?